Nhân buổi sáng cuối tuần thảnh thơi, bộ đôi song “ế” lại quyết định la cà quán xá cùng nhau . Lần trước có review một quán trà chanh trên đường Phan Chu Trinh rồi, trong bài viết mọi người có recommend khá nhiều về quán này nên mình tò mò đi thử xem thế nào. Nhìn chung giá cả rẻ, đồ uống dao động từ 10-25k phù hợp với học sinh, sinh viên. Mình vẫn trung thành với trà chanh truyền thống nhưng lần này có gọi thêm trân châu trắng. Vị trà khá đậm, thơm, trân châu giòn. Mỗi tội uống xong vẫn mất ngủ huhu. Đồ ăn vặt ăn tạm ổn, đồ chiên nên hơi nhiều dầu mỡ. Tổng bill 2 nước và 1 đồ ăn vặt hết 84k. Tuy không nằm ở khu trung tâm nhưng được cái không gian rộng rãi và ít người hơn nên có cơ hội mình vẫn sẽ ghé lại.
Địa chỉ: Tiệm trà chanh T More, 41 Bào Ngoại (đối diện chợ đầu mối)

