Nhớ ngày trước The Alley mới ra HN thì mình chuyển hẳn từ combo trà sữa trân châu đen + kem cheese cuar Gongcha sang đóng họ cho món sữa tươi trân châu đường đen. Và cho đến ngày Alley ra cái món này thì lại 1 lần nữa chuyển sang đóng họ cho cái món kem trứng này! 😆
Vẫn là trân châu đường đen mềm ngọt cực đỉnh, vẫn là sữa thanh trùng Đà Lạt (theo mình đánh giá thì là sữa ngon nhất và cũng đắt nhất của VN), lần này có thêm sự góp mặt của lớp kem trứng như kiểu pudding nhưng mềm hơn, tan được trong miệng, và đặc biệt thơm không gợn 1 chút tanh nào của trứng! 😋😋
Chỉ hận duy nhất có 1 điều là không có size L để đc uống cho đã! 😌😌
//Trong ảnh là cốc sữa tươi kem trứng mua ở cơ sở Trung Hoà trên đường đi làm về do tiện đường. Mua mang về nhà với danh nghĩa cho ông bà và cô của Bông nhà mình thử uống nhưng đó chỉ là làm bình phong để tránh vợ kêu béo không cho uống, vì nghĩ ông bà chắc uống thử 1 2 ngụm là mình được xí phần còn lại. Nhưng trời tính ko bằng người tính, cả ông và bà đều thích, cứ tấm tắc khen nên mình thì nhịn phèo, akay! 😝😝😝


