BÁNH TRÔI TÀU, CHÈ SẮN 75 Bạch Mai]

Vừa thấy có bài đăng quán chè ở Bạch Mai nên mình cũng tiện share luôn cho mn nhiều lựa chọn thử cái miệng :)) 

hình ảnh


- Không gian: vỉa hè, có khi là ngồi trước công trình nên có người ra vào mất hứng (không bụi tùm lum đâu) Mất thiện cảm xíu nhưng ngồi quây quần bên cô bán chè, ôm ấp nhau ăn thì vẫn ok :)) tụ tập đi đông thì bất tiện tại không có chỗ ngồi và để xe thoải mái.

- Chè: có chè đỗ đen, sắn và trôi tàu. Nhìn chung chè ở đây ngọt vừa phải, không nhạt vị cũng không hắc (mình thích ăn chè chuối nhưng ghét ngọt quá)

+ Trôi tàu: 15k/3 viên. Nước lỏng, mùi gừng đậm. Vỏ bánh mỏng, nhân thơm, dẻo. Có viên đỗ xanh dừa, có viên vừng đỗ, đan xen tròn dài. Thêm vài ba viên chân trâu nhân dừa nữa nhai cùng. Dùng thìa nhẹ nhàng cắt vào miếng chè, nhìn đã thấy nõn nà, ngon nghẻ rồi. Mình ghét trôi tàu sẵn rồi nên chủ yếu ăn 2 loại chè sau thôi =))) review này từ miệng ăn khó tính như ranh của thằng bạn nên mới dám ý kiến.

+ Đỗ đen: 10k/bát. Ninh mềm nhưng không nát hạt đỗ, độ đặc vừa phải, có kèm chân châu nhai cũng vui mồm giữa bát chè mềm mại. Có cả cốt dừa và dừa nạo nhưng bạn mình bị móm nên không cắn được dừa tươi, nhìn bát chè hơi chán =)) Mật độ hạt đỗ cũng nhiều chứ không phải mỗi bột năng lèo tèo không thấy cái đâu. Nồi đỗ bé hơn 2 chè kia nên thường hết trước.

+ Chè sắn: 10k/bát. Sắn dẻo, cắn phát sướng cả người, nước được chuyển từ nồi bánh trôi sang nên thơm như nhau. Hiếm khi, thì có rơi rớt 1 miếng sắn còn dây ở giữa, đang nhai sung sướng thì phải lựa để bỏ ra. Nhưng e nó vẫn thơm và ngon lắm, mn phải tin mình =))

- Bonus: khô gà, cơm cháy (chủ thớt chưa thử nên không ý kiến)

- Giờ bán: ~16h-23h

- Mua về: cốc to hơn nên chè đỗ đen và chè sắn tăng lên 15k :)) 

- Dụng cụ ăn: mỗi đỗ đen được ăn thìa to, còn lại dùng cái thìa bé tí kia, mình không hiểu lắm. Bạn nào tốc độ ăn nhanh thì bảo với cô chủ quán đổi thìa cho nhé.

P/s: Mọi người thử đi, mình đã lôi thêm 6 miệng ăn đến để check và chúng nó đều duyệt rồi nên chắc ok thật Từ khi biết đến quán này thì mình không có ý định thử quán chè nào khác vì quá mạo hiểm =)))

P/ss: Quán ngon, gần với các bạn Bách Kinh Xây, là chỗ hẹn hò giá rẻ cho các bạn cạnh quán khoai nướng lập loè ở TQB :3 gọi là quán nhưng mà quy mô có mỗi cái biển với cái tủ kính thôi, hơi chán =))) Quán khó nhìn giữa Bạch Mai tấp nập, lệch chút là lạc nhau muôn đời luôn mọi người nhé!