Chút cảm nhận sau khi đọc “Trước khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ tới ngày mai”

Sự sống đang dần rời xa trong thầm lặng. Có lúc nó bay đi mất tăm, giống như con diều bị cuốn theo chiều gió, có lúc lẳng lặng tựa bông hoa rum bị cắt mất rễ, không còn dưỡng chất để duy trì sự sống.

Ấy vậy mà ta lại không biết trân trọng sự sống. Ta không thấy được những sắc thái khác nhau của ánh sáng thông qua thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Ta không còn thưởng thức một bầu rượu dưới trăng, một bóng cá quẫy nước. Hoặc đơn giản hơn, ta đã không còn dành thời gian cho những phút thảnh thơi, suy ngẫm về đời người, lặng nghe tiếng mưa, yên tĩnh đọc sách. Ta không còn biết mong chờ về nhà để thưởng thức bữa cơm giản dị với gia đình, để được tâm sự với cha mẹ, con cái về một ngày đã qua.

Mỗi lần gặp thất bại, ta dễ dàng từ bỏ. Mỗi khi gặp điều không vừa ý, ta dễ dàng nóng giận, đạp đổ, vứt bỏ, ngó lơ. Mỗi thời điểm đời người không xuôi chèo mát mái, ta chỉ biết oán giận cuộc sống, không biết nhìn tới ngày mai để tìm kiếm hy vọng.

Hãy dừng lại một chút để đọc Trước khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ tới ngày mai. Cuốn sách của nhà văn Lâm Thanh Huyền sẽ giúp chúng ta sống chậm lại, tìm kiếm ở mọi sự trong đời một tia sáng, một vẻ đẹp, đưa chúng ta tới những điều đáng suy ngẫm của đời người.

Khi còn sống, ta cảm nhận được sự tồn tại của bản thân vô cùng rõ ràng, chân thực, nhưng rồi thời gian trôi qua, thoáng chốc đã tan biến như mây như khói. Vì vậy, mỗi khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ tới ngày mai. Rồi một mai, khi vượt qua tất thảy, thản nhiên trước mọi sự đổi dời, ta sẽ đạt được tự do chân chính.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

Nguồn: FB Linh Dương