THỨ BẠN LO LẮNG KHÔNG PHẢI CÔNG VIỆC NÀO ĐÓ, MÀ LÀ CHÍNH BẢN THÂN NỖI LO

Ngoài những nỗi lo về tốt nghiệp, nỗi lo về tuổi tác, chúng ta thường gặp nhiều hơn những nỗi lo thường nhật.

Về sau, khi đọc được một bài viết từ tài khoản Weibo @Hesenbao, tôi mới cảm thấy được đả thông.


“Thưa các bạn, theo kinh nghiệm của bản thân tôi, nếu bạn cảm thấy nhiệm vụ nào đó khiến bạn hết sức lo lắng, nó chèn ép khiến bạn không thở nổi, vậy thì phương pháp giải tỏa tốt nhất là làm ngay công việc đó, đừng nghĩ gì, chỉ cần gắng sức làm, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, công việc khó nhằn này có thêm một phần tiến triển, nỗi lo của bạn cũng sẽ vơi đi một phần, đồng thời khi nỗi lo của bạn ít đi, tốc độ thực hiện cũng sẽ nhanh hơn, chỉ cần cắn chặt răng, không ngừng tiến lên phía trước, rồi sẽ tới ngày được giải thoát, hơn nữa mỗi lần bạn hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, bạn ít nhiều cũng sẽ mạnh mẽ hơn trước đây một chút, công việc khổ sai này cũng sẽ thay đổi bạn một chút.”


Thật vậy, việc gì khó khăn nhất định đừng dây dưa, đừng chờ đợi, điều này chỉ làm con người ta thêm giày vò trong nỗi lo bất tận, đối diện với sự lo âu, chỉ cần ra sức tiến về phía trước, bắt tay vào việc, cứ làm rồi sẽ có lối ra.


Thứ bạn lo lắng không phải là công việc nào đó, mà là chính bản thân nỗi lo.


Khi công việc bắt đầu dần dần được thúc đẩy, nỗi lo sẽ trở nên ngày càng nhẹ nhàng, công việc sẽ trở nên ngày càng thú vị.


Bạn có thể giết chết nỗi lo của chính mình.

Trích: Đừng để tương lai chết trước tuổi 30

---

Nếu được bình chọn cuốn sách truyền động lực nào nhất cho mình thời gian gần đây mình sẽ không ngần ngại trao giải cho cuốn sách của Lã Bạch - một tác giả Trung tuy còn trẻ tuổi nhưng đã nắm giữ nhiều cương vị quan trọng trong các tập đoàn lớn của Trung Quốc như Tencent, Zhihu.

Giọng văn đơn giản, mạch lạc và logic cùng những câu chuyện thực tế rất hữu ích cho những ai đang chập chững trước các lựa chọn sự nghiệp.

Không chỉ là chia sẻ các câu chuyện thực tiễn mà xen kẽ trong đó còn là tư duy lạc quan, thói quen tích cực của tác giả được đúc rút sau những sai lầm.

Một cuốn sách đáng đọc khi còn trẻ.

Không có mô tả ảnh.

FB Hoàng Mỹ Hà