Lâu lắm mới thử quán nộm ở phố xập xình
Ăn thịt thà nướng lẩu nhìu quá rồi nên tui phải chuyển qua ăn chút rau cho có chất xơ, ai ngờ nhiều món ngon mà xôi thịt quá
Tới đây thì nhớ phải gọi nộm gân bò ha, gân giòn sật, có thêm cháy tỏi khô giòn rụm ở trên ăn càng ngon hơn hiuhiu. Đu đủ lần này hem thấy chát nữa rồi, cà rốt giòn sật, nước nộm thì hơi nhạt chút nha nhưng vừa miệng t không biết mn thì ntn. Được cái ở đây cho nhiều rau bạc hà thế nhỉ
Khoai tây ngào đường ở đây ngon vcc nè, miếng nào cũng đc bọc đường, ăn đã vch nhưng không bị ngọt quá nhé
Bánh bột lọc thì hơi cứng nha, nhân thì ổn rùi, tôm thịt mộc nhĩ
Cuốn thì cuốn với nem thính với đu đủ cà rốt bào, chấm nước mắm pha ngon phết, chống chỉ định ai ko ăn đc khô nhé
Ngoài ra, lần này bọn tớ ăn có ăn 2 món: Nộm Chân Gà Rút Xương, Chân Gà Rút Xương dầm. Chân gà mũm mĩm, không bị hôi, sả quất thơm dậy mùi, màu vàng phết không bị đỗ cũ hay gì đâu
Quán rộng rãi, cô làm hơi chậm 1 xíu thôi còn lại ưng không chê gì phục vụ với không gian
Địa chỉ: 8 Mã Mây, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá:30k-60k
Chất lượng: 8/10
Mở cửa:10h-0h
Nguôn: sưu tầm
