Góc Khen 

Trời trở lạnh 5ce thèm lẩu qá. Lọ mọ trên mạng thì chốt qán này vì gần và đang có chương trình km khá hợp lý 

hình ảnh


mk đến thì qán đã có mấy bàn đang ăn. Mùi thơm dã man. Chốt luôn nồi lẩu Thái cho bằng anh bằng em 

Mấy ce mà lại thíh nhâm nhi nên gọi thêm mấy mọn phụ ăn thấy ngon, rẻ phết

- Đậu Nhật chiên trứng muối: 50k ăn ngậy, thơm. giá khá rẻ so với chỗ khác

- Chân gà cửu vị: chân ngâm xì dầu, ăn khá lạ. theo mình ngon hơn chân gà xả ớt .   75K, nhiều phết chót ăn mấy miếng trong khi chờ đồ ah 

- Chân gà rang muối mới thực là món best ưng của m, thơm và giòn lắm. m ăn nhiều

nơi mà thấy chỗ này làm khác hẳn. 70K

- Dưa xào dạ dày thì cũng bt, đưa mồm đưa rượu. 80k

- Lẩu Thái: chốt luôn 9/10, đĩa nhân đầy đặn, nhiều loại, m điểm qa cũng có kha khá loại đắt tiền . Đặc biệt là nước ngon lắm, thơm mùi cốt dừa, tomyum, k phải pha cái kiểu mấy gói gia vị lẩu thái sẵn đâu ak

Nc với không gian qán sạch sẽ, rộng rãi, nv nhanh nhẹn ngoan. mỗi đứa chia hết có hơn 100k thì ưng cái bụng lắm. sẽ qa thử thêm các món khác 

Kính Hội

Anh Em Cây Khế - 162 Kim Ngưu