Trong giờ làm việc buồn mồm quá nên chị em đồng nghiệp lại quyết định lọ mọ đặt đồ ăn vặt về phòng nhâm nhi cho có tinh thần làm việc hình ảnh=)))) Hôm nay thì bọn mình đặt ở Mộc Food vì được một chị giới thiệu bên này có thịt heo gác bếp ngon


- Nem cuốn nem chua: nhân đầy đặn có cả rau và trong có cả nem chua, rau và nem tai thính. Tuy nhiên một điểm trừ nho nhỏ là phần bánh đa nem cuốn bên ngoài hơi dai. Nước chấm ngon, vừa miệng, nhiều vị tỏi, bạn nào không thích ăn tỏi có thể thấy hơi bị nồng như đồng nghiệp mình hình ảnh=))))).


- Thịt heo gác bếp: vị cay cay, khá ngon và đậm đà, thịt thơm, không bị quá dai. Nói chung mua một gói này 45k ăn vặt trong giờ làm thì cũng có tinh thần hơn hẳn hình ảnh=)))) Mà ngồi nhiều cảm thấy bản thân trì trệ nên phòng mình thấy bên này có cả nước ép với sinh tố thì tiện thể gọi luôn. Bọn mình gọi 2 sinh tố bơ, 1 xoài, 1 nước ép táo, 1 nước ép roi mận đào và 1 dứa cam. Giá cho các cốc từ 15k-25k, thế với mình là rẻ so với nước hoa quả nên lúc đầu không hy vọng gì nhiều hình ảnh=)))) Nhưng mà lúc nhận đồ thì khá là ngoài mong đợi. Sinh tố bơ và xoài ngon, vừa miệng và thơm, tuy nhiên hơi ngọt một chút so với khẩu vị của mình. Có nước ép roi mận đào và cam dứa uống cũng lạ miệng, để giải khát với 20k thì cũng hợp lý ^^

👍 Đánh giá: 7/10

Trong hình ảnh có thể có: đồ uống và món ăn