Hôm nay mình được đối tác (ng Hàn) mời đi ăn. Cậu ấy giới thiệu đây là quán đồ Hàn chuẩn vị hiếm hoi ở Hà Nội. Nhưng chuẩn vị thì công nhận giá cũng chát thật =)))) Sau khi ăn no lè lưỡi thì mình nhận thấy như sau:


1. Điểm cộng

- Thịt bò và bào ngư rất đỉnh. Thịt bò k ướp hay ướp đều rất ngon. Huhu. Bào ngư làm sashimi k tanh chút nào, giòn đỉnh. Bào ngư nướng cũng rất ngon.

- Đồ pancha ăn rất đậm đà. Tuy ko quá nhiều món nhưng cái nào mình cũng gọi 2-3 lượt vì ngon.

- Rất nhiều nước chấm. Mỗi đồ ăn kèm 1 nc chấm.

- miến bò rất ngon, cơm cuộn ăn kèm cũng mềm nữa.

- nước mận cực cực thơm. Must try ạ 😭

- cơm nắm chấm rong biển ăn chắc dạ và siêu ngon, lạ miệng. Vì set hải sản đã 900k (vì có bào ngư) nên mình phải ăn kèm cơm các thứ ko thì chết =))))

- nhân viên rất nhiệt tình + ngoan. Quán có 2 tầng, nhân viên nướng đồ cho mình bàn bên cạnh.

- có thể buồn cười nhưng đũa ở đây là điểm cộng vs mình. Mình ăn các quán Hàn khác đũa thường dẹt khó gắp, ở đây cũng đũa kim loại nhưng gắp đồ siêu dễ, k trượt.


2. điểm trừ

- giá cao quá =)))) mình đc mời nhưng thấy bạn ý rút ví gần 2tr5 cho 3 ng ăn. Trung bình 800k/ng. Giá này ko dám đi ăn thường xuyên nhưng mình nghĩ đáng. Đồ hải sản rất tươi, lúc chưa nướng vẫn sống nhăn mà bò thì rất đỉnh nên nghĩ thỉnh thoảng nhịn mồm đi ăn cũng đc =)))))


À. Mình ăn ở Jeonbok cơ sở bên Liễu Giai nha 🤟 ngay tầng 1 lun.