"Lại là" một bài viết về Hải Phòng food tour
Đi tàu chuyến 6h sáng t7 và về chuyến 18h40 chiều chủ nhật
Chỗ ở: bọn mình ở Kim Liên Hotel - 151 Lương Khánh Thiện. Bác chủ siêu nhiệt tình. Cho chúng mình check in nhận phòng sớm từ lúc 9h, chỉ chỗ ăn nhiệt tình và còn cho bọn mình gửi đồ để đi chơi sau khi check out nữa.
Về chỗ ăn: do đi vào 2 hôm trời oi, nóng dã man nên chúng mình đa số toàn ở trong phòng sát phạt uno, thành ra thiếu mất mấy món trong list chưa ăn được như Bánh bèo, bánh đúc tàu, kem bơ, sứa đỏ với giá bể với nem chua bà cụ huhu
Bún cá cay - 66 Lê Lợi: bọn mình gọi 1 cá rô (20k), 1 cá thu dồi (25k) và 2 cá thu lòng (25k)
Tổng 4 bát cùng 3 cốc trà sâm dứa 105k
25k/cốc
Cái này bọn mình gọi now về khách sạn ăn
30k/cốc
Cafe cốt dừa - 148 Lương Khánh Thiện: chỗ này mn thường ăn ở Lam Sơn, nhưng ngay Lương Khánh Thiện có 1 cơ sở nên bọn mình ăn luôn ở đây cho tiện, cách chỗ khách sạn bọn mình ở có mấy bước chân thui
Tổng 110k (25k/c + 35k cốc trà đào cam sả)
Sau đó thì bọn mình ra Đồ Sơn chơi 1 vòng
Ốc Thủy Dương - ngõ 263 Lạch Tray:
bọn mình gọi càng cù kỳ sốt me chua chua ngọt ngọt
Ốc hương sốt trứng muối vẫn ngậy thơm
Ngoa hoa hấp thái nước hấp cay ngọt dịu dịu
Ngoài ra thì bọn mình cũng gọi thêm nem chua rán với cút lộn xào me nữa
Tổng hết 485k
Lòng nướng + bao tử cá chiên giòn - cái này bọn mình gọi ship qua now về khách sạn nhâm nhi với tý bia
Tổng 5 xiên lòng nướng (40k) + 1 phần bao tử cá (20k)
Bánh đa cua bà cụ - 179 Cầu Đất: có chả xương sông, tôm, bề bề, và cua bể
3 bát bánh đa cua đầy đủ, 1 phần bánh mỳ que và 1 lon coca
Tổng 160k
Cafe no 1986 - 33 35 Đinh Tiên Hoàng: quán siêu rộng, siêu đẹp, cực nhiều góc sống ảo và cũng siêu đôngMình thấy cái trà xoài kem sữa ngọt dã man, phải đợi đá tan hết mới dám uống
Nem cua bể - 92 Trần Nhật Duật: bọn mình gọi 3 nem cua bể, 1 đĩa thịt nướng, 2 chai bia Trúc bạch
Tổng hết 300k
Tổng chi phí tất tần tật tiền vé tàu, khách sạn, đi lại, ăn uống của bọn mình bét nhè xả láng là 1 triệu/ người thui.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết

