Em vừa kết thúc chuyến đi Hải Tiến - Hải Hoà - Bãi Đông.
Em #reviewHaiTien ngắn gọn để chia sẻ với các anh/chị/em chưa và sắp tới đây ạ. Bãi Đông năm ngoái em đã có một bài review cực kì chi tiết rồi ai muốn tham khảo BĐ hay Hải Hoà ib em gửi cho nha
- Thứ nhất: Trước khi đi một địa điểm nào đó em đều tìm các nhóm review và đọc hết để chắt lọc thông tin hữu ích chính xác nhất để đến đó không mất thời gian tìm phòng, tìm chỗ ăn, chỗ chơi.
- Thứ hai: Trang phục đi du lịch em thường ưu tiên chọn các màu sắc vàng, đỏ, trắng,.. để lên ảnh lồng lộn. Thường thì em sẽ cbi đồ trước khoảng 1-2 tháng vì nhiều cái phải ord lâu.
- Thứ ba: Đồ ăn vặt không thể thiếu được nhất là lúc đi xe khoảng thời gian khá dài có đồ nhâm nhi đỡ buồn mồm
- Thứ tư: Một phó nháy có tâm có tầm để mang về những bức ảnh chất lượng (cái này quan trọng nha vì em thuộc team mê chụp ảnh kaka)
Em lựa chọn phương tiện cá nhân để đi chuyển các nơi cho thuận tiện. Em xuất phát từ Thái Nguyên cách HT hơn 200km 7h tối 12h đêm có mặt ở Hải Tiến.
Em lựa chọn
cách bãi tắm 3-400m đi bộ 2-3 phút tới. Phòng sạch sẽ - đầy đủ tiện nghi - rẻ. Giá p ngày thường là 350k/ phòng (p đôi hay p đơn giá cũng vậy)
Anh chủ nhiệt tình tư vấn từ lúc book phòng - chỗ đi chơi. Nói chung là ưng nên em cũng gt cho gđ em book phòng ở đây luôn.
SĐT anh Quỳnh chủ ks: 03995.01234
- Mình ăn ở
đồ ăn vừa miệng giá cả khá hợp lí đồ nhiều ăn không hết.
-
Nhà hàng Làng Chài Hải Tiến - Biển Hải Tiến
cũng là một lựa chọn ok có buffet 40 món ăn tẹt ga. Gđ đi khoảng 10ng trở lên chỉ 199k 1 người và free cho trẻ em dưới 1 tuổi.
Em chủ yếu tìm chỗ view đẹp chụp ảnh.
- Buổi tối đi dạo dưới bãi biển, trên bờ có nhiều đồ ăn vặt như: bánh tráng, đồ chiên, các loại kem, ... Hay tìm một quán làm cốc bia mực xé cũng hết ý hâhha. Không khí buổi tối nhộn nhịp đông vui ngắm người đông cũng thấy thích rồi.
- Tham quan chùa Bụt và check in Hòn Bò cách ks mình ở 5km. Có phương tiện riêng có thể tìm gg map. Còn không thì đi xe điện cũng okkk (nhớ hỏi giá trước ạ). Trên đường vào đây siêu nhiều view em chụp cháy máy lun kaka.
- Buổi sáng hôm thứ 2 em mới ra được đến bãi biển. Em sang bãi bên trái cầu cảng ở đó vắng người hơn. Ngắm bình minh lúc 5r 6h và chụp ảnh
- Hải Tiến resort đối diện ks em ở nhiều view lắm.
- Check in Cầu Cảng, bến du thuyền 30k/ vé với nhiều góc chụp đẹp.
- Công viên nước, khu vui chơi cảm giác mạnh trong Paracel Resort.
- Ngoài ra, còn có những danh lam thắng cảnh như tượng đài Hải Quân, đền Thánh Cả, chùa Hồi Long, ...
- Hải Tiến có gì hay không là do cảm nhận của mỗi người. Có người cứ bảo không có gì nhưng với cảm nhận của em thì nghỉ dưỡng ở đây hợp lí. Quanh khu ks e ở dọc đường đi đã mỗi cây hoa, mỗi cảnh là em nháy vội thành ảnh rồi riêng thế thôi là đã là một điểm cộng rồi.
- Em thích những bãi biển kiểu yên bình mà có view chụp ảnh nên đến với Hải Tiến em khá hài lòng. Không quá ồn ào đông đúc nhưng dịch vụ ở đây phát triển rồi.
- Nước biển thì bình thường không trong nhưng vẫn sạch hơn bãi biển đông đúc khác. Mn nên tắm vào buổi sáng sớm tầm 8h đổ lại khi đó thuỷ triều rút nên có bãi cát. Buổi chiều mát cũng ok nhưng sóng to hơn. Nhà nào có trẻ em nên mặc áo phao và trông các cháu cẩn thận.
- Chính vì căn đi chơi những thời điểm sáng sớm và chiều mát nên rất may da ko bị xuống 1 tone nào mặc dù e lười bôi kcn
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC BÀI REVIEW CỦA EM. CHÚC MN CÓ CHUYẾN ĐI NGHỈ DƯỠNG MÙA HÈ VUI VẺ
