Từ ngày chợ Mơ truyền thống mất đi, thay thế = chợ ở tầng ngầm khu chung cư thì thực sự là chợ đã vắng đi rất nhiều, nhưng ko có nghĩa là vì thế mà lượng đồ ăn trong chợ ít đi bao nhiêu
đến với khu đồ ăn, ko đến mức bạt ngàn bát ngát nhưng món truyền thống thì chẳng thiếu gì.
- Tráng miệng thì thêm cốc sữa đậu hay chè thập cẩm, chè đậu hoặc tào phớ, trà chanh trà đào, nước ép trái cây tươi . Mà giá cả thì vô cùng bình dân, chất lượng đầy đặn vì trong chợ chủ yếu bán cho tiểu thương và dân quanh đấy thôi, các hàng quán thì đa số bán từ lâu từ chợ cũ
- Điểm cộng lớn là vị trí dưới hầm nên khá mát, thoáng đãng chứ ko bí bức đâu. Chẳng sợ mưa gió hay nắng nôi khói bụi như hàng quán vỉa hè khác, các quầy cũng dc phân chia nên chỗ ngồi ko lộn xộn, thái độ bán hàng hầu như đều niềm nở cả ấy :'>
- hương vị ko nói là xuất sắc hay ngon nổi bật, nhưng ăn ổn, ko dở và nhìn cũng khá sạch sẽ nhé
1 suất phở trộn như trong hình, đầy ú nu bánh phở và thịt gà chỉ 25K thôiiiii
mua 2 suất phở cho 2 chị em mà đang ăn mãi ko hết 😭
Trong chợ còn bán nhiều đồ vs giá rẻ, quần áo trẻ em người lớn, giày dép các thứ
nhưng đồ thanh niên thì đừng hi vọng gì vì mẫu mã ko đẹp lắm đâu, nhớ mặc cả, nhưng họ ko nói thách nhiều lắm đâu
Vs tui thì nơi hấp dẫn nhất chợ vĩnh viễn là quầy bánh kẹo, tuổi thơ tui gắn liền vs chợ tết ở đây, quầy bánh kẹo luôn là quầy sáng lấp lánh nhất giữa khu chợ lụp xụp. Giờ ăn lắm nên bớt lấp lánh rồi nhưng có cực nhiều loại kẹo, mứt và ô mai - bán theo lạng cũng rẻ lắm. Kẹo có loại thật và fake nhé, họ cũng ko giấu đâu vì bán 2 loại 2 giá khác nhau mà
kẹo dẻo fake ăn ngon phết nhưng đừng mua choco nhé ăn ghê lắm huhu 😭 cũng bán theo lạng nha :">
Tóm lại cầm tầm 5-70k là đủ ăn đến lăn trong chợ rồi í
--------
Đồ ăn bán sáng - trưa - chiều. Tầm 5h họ dọn hàng nghỉ hết rồi
Có 2 công ở đường Bạch Mai và Minh Khai. Gửi xe 5k.
Cổng BM xuống hầm rẽ phải đi thẳng. Cổng MK xuống hầm là thấy.