📍 28 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội. Nằm ngay ngã 3 Thanh Niên - Yên Hoa, cạnh Hồ Tây


⏰ 8:00 - 23:00


💵 20-100k. Lý do cho một mức giá như vậy là vì Paris Baguette bán nhiều loại bánh khác nhau, bánh càng cầu kì càng xịn thì càng đắt. Quán có mức giá cực ổn so với chất lượng bánh, còn với đồ uống thì mình thấy hơi đắt một tí, lý do mình sẽ nêu ở bên dưới

🍰 Ở đây như kiểu thiên đường bánh ý, gần như cái gì cũng có. Mọi người nhìn ảnh là biết nà hình ảnh=)) Hôm ý mình mua 1 bánh cắt vị việt quất, 1 bánh xúc xích phô mai và được tặng thêm 1 bánh cupcake chuối gì đó. Cả 3 đều siêu ngon ❤️ Mình vừa ăn sáng nên ăn 3 em ấy là đủ no rồi


🍹 Đồ uống mình gọi 1 cốc sinh tố dâu 65k nhưng không có gì đặc biệt, cốc trà sữa nhài 45k còn dễ uống hơn. Nói chung cả 2 loại nước này mình ko thấy đáng tiền

🏠Quán decor tone xanh trắng đúng kiểu Paris. Đi hôm nào vắng thì chụp choẹt thả ga luôn. Tuy nhiên mọi kế hoạch sống ảo của mình đều tanh bành vì hôm mình đi là chủ nhật, lại đúng lúc sinh nhật 1 năm của Paris Baquette nên đông hết hồn, ngồi nói chuyện còn khó nghe người đối diện nói gì, đa số là gia đình có trẻ con nên cũngồn ào. Bàn kê cực sát nhau nên rất bất tiện. Tầng 1 có 1 vài bàn thôi nhưng còn ồn hơn tầng 2 😂 Không gian bên ngoài khá thoáng và mát nhờ có gió hồ. Mình đã rất bất ngờ vì kể cả ko bật quạt thì cũng ko bị nóng, dù ngày hôm đó thời tiết HN lên tới 40 độ.


👩🏻‍💼 Nhân viên đều chỉ tập trung ở tầng 1, chắc do đông quá. Các bạn cũng ko thân thiện lắm, kiểu chỉ tập trung làm việc thôi chứ ko take care khách

⛔Điểm trừ khác: phải xếp hàng thanh toán và chờ đồ uống khá lâu nếu đông

⚠ Sẽ quay lại vào 1 ngày thường để thử xem sao


———————————-


 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn