Phùng Khoang được mệnh danh là thiên đường ăn chơi, mua sắm của sinh viên các trường Đại học Hà Nội, Kiến trúc, Học viện Y dược học cổ truyền, Bưu chính Viễn thông.
2. Đồ dùng, quần áo, thức ăn ở đây không chỉ đa dạng mà giá thành cũng rất phải chăng không kém cạnh gì người anh em Chợ Xanh của mình hết.
3. Vào chợ Phùng Khoang bạn có thể tha hồ thử đồ không phải rè rặt như đi Chợ Xanh đâu nhé.
4. Slogan của các cửa hàng ở đây quanh năm là “Xả hàng để trả cửa hàng” nhưng thật ra là điêu hết đấy, đừng dại gì mà ra hỏi sao mãi không thấy thanh lý cửa hàng, tiền mất tật mang.
5. Vẫn là bài học dù đi chợ nào thì bạn cũng không được quên: không mua thì đừng hỏi, bị chửi thì đừng có khóc.
6. Nói vậy thôi chứ vẫn có nhiều cửa hàng thân thiện lắm, tha hồ thử đồ mà lại còn tư vấn rất nhiệt tình nữa.
7. Vào chợ Phùng Khoang thì không phải lo chỗ gửi xe nhé vì việc của bạn là chọn gửi xe chỗ nào thôi, và giá gửi xe ở đây cũng rất phải chăng nữa.
8. Bạn đã từng nghe đến những quán ốc lừng danh ở chợ Phùng Khoang chưa, chưa thử qua là phí cả đời đấy nhé.
9. Đi chợ Phùng Khoang vớ được người yêu đấy các bạn ạ.
10. Chợ Phùng Khoang luôn tấp nập cả đêm lẫn ngày nên cùng set kèo overnight trải nghiệm hết chợ đêm Phùng Khoang với lũ bạn đi nào.
11. Hàng đồng giá 50k nhưng thật ra toàn hơn 100k.
12. Cẩn thận gặp tăm tặc nhé, không chưa kịp mua quần áo đã phải đổ 200k mua mấy túi tăm rồi.
Nếu muốn khám phá hết Hà Nội thì chợ Phùng Khoang là một địa điểm không thể bỏ qua đấy nhé. Cùng chia sẻ những kỉ niệm khó quên với chợ Phùng Khoang của các bạn đi .
Nguồn : Sưu tầm

