Khu Đặng Văn Ngữ đúng là thiên đường của các quán coffee style Hàn xinh xẻo, nhẹ nhàng. Và một chiếc coffee xinh xắn nữa lại ra đời.
Ấn tượng đầu tiên bước vào quán là mát và thơm (của tinh dầu). Không gian quán này cũng nhỏ thui, thích hợp đi 1-4 người. Gam màu nhẹ nhàng, Hàn Xẻng. Mặt tiền gỗ cũng trend trong thời gian vừa qua, lại cháy máy vì chụp ảnh check-in 😀
Menu không chuyên về coffee, có trà, đồ hoa quả và bánh. Mình có thử trà táo và bánh cuộn choco. Trà thì không có gì đặc sắc lắm, nhưng bánh thì khá ngon ạ. Bánh mềm, ẩm, ngọt vừa👍



