Được buổi chiều thư thái tạt qua Sakami sau khoảng 3-4 tháng không ăn, giờ thèm dã man. Đâu đau cũng thấy dịch "sô cô la" "ông ba ba" haizzz. Từ ngày mở quán cho đến nay thì mỳ cá Sakami chưa bao giờ làm em thất vọng về cung cách phục vụ hô hô.


📍Nay mình gọi 1 bát Tê cay, vị khá ổn (khuyên chân thành các bạn nên thử vị này nhé hehe) mỳ khá là dai và thơm, nước dùng khá là ô sờ kê la...


😭


ngoài ra còn quán được phát mỗi người 1 em khẩu trang miễn phí và phục vụ nước sả chanh mật ong tận bàn để detox hệ hô hấp.. Trước khi ăn thì rửa tay bằng nước rửa tay sát khuân nhaaa.... Thích nhất khoản này nhé


😭😭điểm trừ duy nhất của quán là nước dùng khá nhạt, ai ăn không ăn quen nhạt là không thích ăn đâu á vì phải bỏ thêm muốn xay thêm vào mới đậm vị...


📍 Mỳ cá Sakami 121 Láng Hạ


Còn mấy cơ sở nữa cơ nhưng mà mình nay ăn cơ sở này hehee


Giá: ~ 45-70k


Nhìn chung một địa chỉ nên và đáng thử!!!


 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn