Tọa lạc tại con ngõ nhỏ( cơ mà ô tô vào thoải mái ấy) tại địa chỉ Tầng 1, số 22 ngõ 371 Kim Mã, Hà Nội. Tam Gia Quán với những món ăn đặc trưng Đà Lạt được chế biến khéo léo từ chị chủ người gốc Đà Lạt.
Lần đầu bước vào quán, ấn tượng đầu tiên của mình là không gian ngập tràn màu tím mộng mơ, thấy hơi trẻ trung hơn so với lứa tuổi của mình. Nhưng kỳ lạ mỗi lần đến đây với góc ngồi sống ảo quen thuộc mình cảm thấy thư thái đến lạ kỳ^^
Nói về món ăn thì nói như này hơi quá" Ăn là nghiện". Không hiểu chị chủ quán có "yểm bùa" không chứ, lần nào ăn không bỏ xót tẹo nào. Để ý mọi người đến quán đều cũng vậy😂 Món Kem Bơ tan chảy gây nghiện là chắc, món bánh khọt kèm nước chấm nêm đặc trưng, bánh xèo giòn tan cuộn với các loại rau( sự khác biệt là ko cuộn bánh đa nem các bạn nhé), cảm nhận sự tươi non của lá cải, lá lốt cuộn kèm rau sống và bánh xèo, ực ực. Mình nghĩ điều làm nên các món này ngon hơn là với mỗi món sẽ có nước chấm phù hợp, rất vừa miệng người ăn^^ Hơn hết là bát bún riêu tôm đầy ụ, mà mình vẫn hay gọi là " bát bún riêu nhân Tôm khổng lồ" với vị thanh mát kèm thêm vài Topping khác lại khiến quên lối về;))
Nói thế thôi, chứ nên đến tận nơi thưởng thức thì mới thấy sự tươi ngon trong từng món ăn chị em ạ! Địa điểm ăn vặt của chị em chúng mình:)



