Tổng thể những món mà mình gọi: Bánh xèo, nem lụi, phô mai que, nem chua rán, khoai tây chiên, cút lộn xào me, bánh bột lọc, bún trộn. Tuy nhiên vẫn hơi hơi lo ngại việc giảm béo nên quyết định gọi món chính là bánh xèo với nem lụi về ăn cho có rau có dưa, còn mấy món kia ăn phụ thôi. Dặn chị chủ quán là em ăn nhiều rau nên chị cho một túi to bự chà bá lửa tha hồ ăn
Bánh xèo không bị mỡ, vỏ mỏng và giòn. Nhân bên trong có tôm, thịt và giá. Nước mắm ở đây pha ngon mọi người ạ! Nem lụi thì hơi nhỏ nhưng vì mục đích chính là ăn nhiều rau nên cũng khá ổn. Mỗi người 3-4 cuốn đầy ú ụ cả nem lụi, dứa, xà lách, dưa chuột là no đầy luôn. Mình cũng khá thích bún trộn ở đây. Gia vị ướp xào thịt khá vừa vặn, các đồ trộn kèm không bị quá chua. Chị chủ còn gửi kèm 1 túi lạc và hành phi khô, dịch vụ 10 điểm
Các món ăn vặt khác thì cũng ổn áp, phô mai ship đến vẫn chảy hehe nên mình mê. Bánh bột lọc dai dai ăn cũng vui mồm. Còn lại các món khác ăn vặt khác cũng không có gì nổi bật lắm. Mình cũng không ăn nhiều các món này, vì mình sợ béo và vì mình cũng ăn quá nhiều các món kia rồi.
Rổ giá cũng hợp lí, chia ra mấy chị em cũng chỉ khoảng gần 100 một người thôi mà no không thở nổi. Đồ ăn đa dạng, hợp với nhiều nhu cầu, hợp ăn đông vui vui nữa. Hehe rất ưng cái bụng nhưng mình vẫn cần tìm các quán bánh xèo nem lụi khác, ai biết chỗ nào ổn thì comment cho mình biết với nhaaa.
Kính hội!
P/s: Địa chỉ của quán là Bánh Xèo Tú Xèo 167 Đội Cấn nhé


