P/s: bài viết theo trải nghiệm của riêng gia đình Sunny. Định đi về rồi mới viết nhưng nhiều mẹ inbox hỏi kinh nghiệm và khách hàng của mình ngày mai bay Phú Quốc nên mình viết luôn.
Quyết định đi Phú Quốc vào một ngày đẹp trời Sunny nói muốn đi bơi quá mẹ, OK la, mẹ book vé cho con. Thời điểm đó cách đây hơn 10 ngày. Vì của nhà làm được, mình săn được vé Vietnamairlines với giá khứ hồi hơn 1700k( giá vé này là siêu hi hữu trong mùa cao điểm hè này)
Gia đình mình đi 6 ngày 5 đêm. Ba đêm đầu mình ở khách sạn trung tâm khu dương đông giá với phòng bình dân 1tr/ đêm. Ảnh phòng mình post ở dưới. Hai đêm sau cùng mình book Novotel, thường đi nước ngoài công tác mình cũng chọn Novotel làm điểm nghỉ ngơi vì chất lượng và sự uy tín của tập đoàn Accor Hotels.
*Ngày đầu tiên bay đến Phú Quốc, nghỉ ngơi nhận phòng khách sạn, dậy sớm vậy nên Sunny buồn ngủ, vì thế cả nhà chỉ ở trong phòng và ngủ đến chiều. Chiều tối khi đi ăn cơm Nam bộ truyền thống ở Nhà Xưa(68 Lý Thường Kiệt) nhà mình gọi lẩu mắm và mắm chưng. Rau ngon, lẩu ngon (miền Nam nên nấu ngọt, bạn nào ko ăn được ngọt bỏ qua món này, nên gọi canh chua và cá kho tộ). Sau khi ăn xong mình đi dạo chợ đêm, có lẽ vì ở Đà Nẵng nên mình thấy đồ bán ở chợ đêm bình thường, có đậu phụng Chouchou là đặc biệt, có thể mua về làm quà.
*Ngày thứ 2 cả nhà mình đi safari và vinwonder. Vì là mùa du lịch nên cả nhà tranh thủ đi sớm nhất có thể để tránh khách đông, có thể là do đi trong tuần nên ít người, rất thoải mái cuốc bộ ngắm nhìn thế egiới động vật đa dạng ở Safari. Có xe bus miễn phí trong nội khu để chở đi tham quan khu vực bán hoang dã với rất nhiều động vật được bảo tồn. Hướng dẫn viên rất yêu động vật vì vậy đi qua nhà của mỗi con khác nhau, bạn ấy say mê thuyết trình về đặc tính của từng loài. Bởi vậy mới thấy, công tác bảo vệ động vật và môi trường của Vin tốt đến chừng nào. Sau khi đi hết khu bán hoang dã, nhà mình cuốc bộ đi tham quan các loài nuôi nhốt, có dịch vụ thuê xe điện nhưng mình không muốn đi xe vì muốn cho Sunny khám phá, tìm hiểu gần các bạn Khỉ, Hưu Cao Cổ, Vượn, Cá, Sóc, Chồn... nhất có thể. Sunny rất thích thú và mình tin bạn nhỏ nào cũng rất hào hứng khi đến đây. Sau khi tham quan thấm mệt thì đến giờ trưa, trên combo Vin đã tặng kèm voucher ăn uống 200k, nhà mình dùng bữa ăn trưa tại nhà hàng Hưu Cao Cổ. Thức ăn tạm được, đông khách nhưng nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình. Có dịch vụ bán thức ăn cho Hưu Cao Cổ, Sunny thích lắm và cứ đòi mẹ mua đồ cho bạn con ăn :))
Sau khi ăn trưa nhà mình nghỉ tại chỗ một chút rồi di chuyển qua Vinwonder bằng xe bus miễn phí của Vin.
Vinwonder rất rất đẹp, rất đáng đi. Có thủy cung với hơn 9.000 cá thể quý hiếm như cá lăng bạch tạng, rùa núi vàng, thằn lằn ánh sáng, cá mập, cá đuối… sắp xếp và phân chia thành 3 khu vực bao gồm Rừng mưa nhiệt đới (nước ngọt), Hang động (bò sát), và Đại dương (nước mặn).
Sunny rất hào hứng, thích thú khi nhìn ngắm từng loài. Nàng ta mê say thuật lại cho ba về chuyến đi “ xuống biển” của nàng. Còn nhiều khu trò chơi mạo hiểm và công viên nước nhưng nhà mình vì sức khỏe đã cạn kiệt sau một ngày lội bộ nên đã tạm dừng tại đây. Ah quên nói, có xe Bus của Vin đưa khách từ trung tâm xuống nhưng nhà mình ngại đi bộ nắng nên book taxi khứ hồi để đi là 500k.
Về đến ks tắm rửa nghỉ ngơi, nhà mình bắt taxi ra khu cầu cảng quốc tế, ăn tối ở quán Cây Bàng ngay dưới biển. Ngồi ăn trên cát có sóng biển vỗ rất thú vị. Mình gọi lẩu đầu cá bớp, gỏi mực xoài xanh, tôm nướng mọi, siêu ngon và rẻ. Lẩu cá bớp rất nhiều và cá tươi, rau ngon. Sunny ăn hết một bát to. Sau khi ăn tối xong cả nhà thấm mệt nên đã trở về ks nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai, ngày khám phá chinh phục 4 hòn đảo tuyệt đẹp của Phú Quốc.
*Ngày thứ 3 cả nhà mình mua tour 4 đảo kèm ăn trưa và lên đường. Xe của tour sẽ đón mình tại khách sạn, trên đường đi sẽ ghé thăm Trang Trại Ngọc Trai, được xem trực tiếp cách mổ trai lấy Ngọc, phân biệt được tuổi đời con Trai, rất thú vị. Sau đó bắt đầu di chuyển ra khu cầu cảng để lên Cano đi khám phá các đảo tại Phú Quốc. Đến Hòn Mây rút thì trời chuyển mưa dông, buồn vì nghĩ đã hết ngày đẹp trời, nhưng không, mưa có tí là hết và trời đẹp hẳn. Hòn Mây Rút là thiên đường để sống ảo, vì vậy hãy cố gắng chụp thật nhiều ảnh ở Hòn này. Sau đó sẽ di chuyển qua Hòn Gầm Ghì để lặn ngắm San Hô, có hdv hướng dẫn nên bạn nào ko biết bơi đừng sợ. Rặng san hô tuyệt đẹp, có cả cá bơi lội nên đừng bỏ lỡ. Sau khi thấm mệt và đói, đoàn sẽ di chuyển về Hòn Móng Tay để ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Thức ăn ngon, tươi và sạch sẽ. Đoàn nghỉ ngơi 1h tại chỗ và sau đó di chuyển đến Hòn Thơm để đi cáp treo vượt biển về lại Đông Dương. Cáp đẹp và sức chứa lên đến 30 người, đáng để trải nghiệm. Ban đầu mình còn lăn tăn vì sợ Sunny mệt, nhưng không, nàng ta rất thích thú và hợp tác cả chuyến đi. Về lại Khách sạn, cả nhà mệt nên chỉ gọi ship nhờ mua hộ thức ăn về ks.
*Ngày thứ 4
Nhà mình ngủ nguyên buổi sáng vì mệt và sau đó ăn sáng tại ks, dọn đồ để check out. Nhà mình ăn trưa ở nhà hàng ra khơi, ăn lẩu và cơm chiên ghẹ, lẩu rất ngon, cơm chiên thì hơi khô nên Sunny chỉ ăn được bún và nước lẩu.
Sau khi ăn trưa nhà mình di chuyển qua Novotel. Dành cả buổi chiều về ngủ và bơi trong Resort.
Xác định chuyến đi này là chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp khám phá nên lịch trình của mình không gấp, mình dự định ngày mai sẽ đi một số điểm như nhà tù, Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc, Dinh Cậu, xưởng nước mắm. Trộm vía Sunny ngoan và rất hợp tác chuyến đi lần này.
Một điều lưu ý là chuẩn bị đồ cho Sunny, nhất định phải mang theo kem chống nắng cho Sunny vì trời ở PQ rất nắng và dễ ăn nắng khủng khiếp, mình post ảnh vật dụng cần thiết cho Sunny trong post. Sẽ edit thêm vào ảnh để các bạn rõ hơn. Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp
Nguồn : Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc
