Trước giờ mình không để ý chuyện khăn lau mặt đâu. Rửa mặt xong thì tiện tay lấy cái khăn treo trong nhà tắm lau thôi, chắc nhiều nhà cũng vậy.
Nhưng mấy tháng gần đây da mình hay nổi mụn lặt vặt, nhất là vùng cằm. Skincare thì vẫn dùng như cũ nên mình bắt đầu để ý lại mấy thứ nhỏ nhỏ xung quanh.
Có lần đi spa, chị ở đó nói một câu làm mình suy nghĩ. Chị nói khăn mặt treo trong nhà tắm thường rất dễ có vi khuẩn vì lúc nào cũng ẩm, mà mình lại dùng cho mặt mỗi ngày.
Thế là mình thử đổi sang khăn lau mặt dùng 1 lần xem sao.
Loại mình đang dùng là bomiso. Lúc đầu cũng chỉ mua thử thôi, nghĩ chắc cũng bình thường.
Nhưng dùng vài hôm thấy khá ổn. Khăn mềm, lau lên mặt không bị xơ hay rát. Rửa mặt xong lau một cái là khô vì nó thấm nước khá tốt.
Cái mình thích nhất là cảm giác sạch. Dùng xong bỏ luôn nên không phải nghĩ cái khăn đó đã dùng bao nhiêu lần rồi.
Có hôm mình còn dùng nó để lau toner hoặc lau nhanh bàn trang điểm, thấy cũng tiện.
Mình hay đi công tác nên cũng bỏ vài cái vào vali mang theo. Khăn ở khách sạn nhiều khi nhìn sạch vậy thôi chứ mình vẫn hơi ngại dùng cho mặt.
Dùng khoảng 2–3 tuần thì mình thấy da ít nổi mụn lặt vặt hơn thật. Không biết có phải do khăn không nhưng cảm giác da sạch và dễ chịu hơn.
Nói chung đây chỉ là một thay đổi nhỏ thôi nhưng mình thấy khá đáng thử, nhất là với ai da nhạy cảm hoặc hay đi du lịch.

