Về độ nổi tiếng của kem trà xanh Aeon Mall thì chắc các bạn cũng biết rồi đó. Đã lâu rồi mình không ăn, hôm nay mới ăn lại thì cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Lúc mới nhận cây kem nhìn bên ngoài mình đã thấy nó giống ĐÁ XAY vị trà xanh hơn là KEM trà xanh rồi, đến lúc ăn thì đúng là giống như mình nghĩ - tệ! Cảm giác ko có tí cream nào cả mà chỉ như ăn đá bào + vị ngọt + vị trà xanh 😐

Không biết có bạn nào cũng có trải nghiệm gần đây giống mình không hay chỉ do hôm nay mình không-được-may-mắn-cho-lắm nhỉ??

Ngày trước mình cho 8 điểm thì chắc hôm nay chỉ cho được 4 điểm thôi!

P/s: kem của mình cũng có ngọn nhé, mình ăn mất ngọn rồi thấy dở quá nên chụp lại để feedback chứ ko phải kem này ko có ngọn ha hình ảnh:v

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kem và món ăn