Quán coffee mới toanh, được đặt tên theo đúng món ưa thích của tui mỗi khi đi coffee nên phải review ngay.


Quán tone xám - trắng - xanh mint, mang hơi hướng hiện đại, style khá là Thái. Nhìn ngoài trông có vẻ to rộng, gồm 2 tầng: tầng 1 là bar và ít bàn, tầng 2 sẽ là không gian ngồi chính. Nhìn vậy nhưng không được nhiều chỗ ngồi lắm, chắc về sẽ mở rộng lên các tầng trên.


Thích kiểu tường xám xi măng, kết hợp chút xanh mint dịu mát, điểm nhấn là chữ đèn led, vì tone gỗ mãi cũng nhàm chán.


Menu có coffee và các dòng đồ cho người không biết uống coffee nha. Mình thử bạc xỉu thấy khá đậm cà, salted caramel latte (must try theo quán ghi) thì thấy khá ngon và vừa vặn. Signature của quán trà hoa đậu biếc thơm thơm, thanh thanh. Đồ uống không bị ngọt quá nhưng bánh nhân bơ sữa thì hơi ngọt nha😂


Quán đang soft opening nên chắc chưa hoàn thiện hết, nên sẽ ghé lại lần tới👌


——————————————————


📍Da Latte Café - số 1 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội


⏰07:00am - 10:00pm


💵 35.000 vnđ - 65.000 vnđ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà