Gosick III - Dưới đóa hồng xanh

Kazuki Sakuraba

Bí ẩn, ma quái và đầy hấp dẫn...

Gosick là bộ “light novel” gồm 9 tập. Giới thiệu qua thì bộ này lấy bối cảnh năm 1924 ở đất nước giả tưởng Sauville nhỏ bé giữa lòng châu Âu với nhân vật chính là một du học sinh Nhật Bản tên Kazuya Kujou. Cậu kết thân với một cô bạn có vẻ ngoài như búp bê tên Victorique – một tiểu thư vô cùng huyền bí với một bộ não kiệt xuất.

Đến với tập 3 lần này, Kazuya nhận được lời nhờ vả của chị gái ở quê nhà lên đường đến thủ đô Saubreme để mua “Bông Hồng Xanh”. Tại đây, cậu có một trải nghiệm rùng mình đầy kỳ lạ trong tòa nhà của trung tâm thương mại cao cấp Jeantan. Lời đồn về những cô gái đi vào một ra không trở lại và cách hành xử lạ lùng của nhân viên nơi đây khiến cậu không thể bỏ qua những bí ẩn này được. Nhưng làm sao để phá giải khi không có Victorique bên cạnh, cậu chỉ có cách là gọi điện thoại về hỏi cô :)))

Đọc tập này, mình càng khâm phục sự hiểu biết sâu rộng và tài trí vượt trội của Victorique. Bị cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng cô bé ham học hỏi, lúc nào xuất hiện cùng thấy đang đọc sách nên kiến thức về bất kì lĩnh vực nào như lịch sử, văn hóa hay ảo thuật cô đều có. Kết hợp với tư duy logic, cô bé có thể hóa giải bất kì bí ẩn nào.

Tình tiết của câu chuyện cũng nhanh và không kém phần kịch tính, mình ngấu nghiến trong vòng một tối là hết. Đang đọc những cuốn dày cộp đầy tri thức chuyển sang thể loại này đúng là quyết định không tồi. Trong truyện, tác giả còn xây dựng rất nhiều tình huống đối thoại hay ho giữa Kazuya và Victorique, đọc thấy dễ thương vô cùng (nhìn bìa và bookmark là biết kìa)

Đánh giá: 8/10 về nội dung và 10/10 về sự thu hút muốn đọc nữa.

Nguồn: facebook

hình ảnh