Hôm trước vào Circle thấy kem này lạ lạ, thấy nhãn hiệu Oreo hi vọng sẽ ngon vì cũng nghiện ăn bánh Oreo lắm luôn. Lúc mở ra, huhu, trong nhìn thì thèm lắm, ăn mà một miêng là cả sự thất vọng là ngập vô trong họng luôn.


- Phần vụn bánh phía trên kem ban đầu nghĩ là cứng, ai dè ăn vào mới biết nó nhão và nhũn cả ra 😞 ăn ghê lên được ế 😞


- Phần kem thì dạng kem tươi á, nên chả ngon tí nào luôn.


- Phần vỏ thì vẫn khá oke, không có gì phàn nàn.


- Ở cuối kem vẫn giữa cách làm quen thuộc là có socola cứng, ăn vẫn khá oke.


Giá thì giờ không nhớ, nhưng nch ko rẻ, đắt hơn cả celano mà không ngon bằng.


 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, món tráng miệng và món ăn