📍37 Nguyễn Siêu


Với con đường đã quá quen thuộc với món Lòng rán, thì một số người sẽ cần tìm một xút xôi mì thế này 😗


🐾 Một chút về đồ ăn


🌱 Xôi : Tên là xôi Thái nên hạt xôi cũng kiểu rất “Thái” , hạt xôi to, khá thơm, đủ độ kết dính vừa phải chứ không kiểu dẻo kẹo như nếp ta, mình để ý thấy khá nhiều nhà xung quanh tới mua xôi của cô cho trẻ con ăn tối.


🌱 Topping : -chả mỡ nhé, bạn nào k thích chả mỡ thì đừng gọi , nhưng với đứa quê Tiền hải Thái bình như tôi thì cứ gọi là nhìn cái sáng cả mắt  giống chả ăn vs bánh cuốn Tiền hải quá mà 👍


- Trứng : được rán qua rồi nên khá ngấm nước thịt , cũng khá too ,chắc là trứng vịt ha 🧐🦆


- Dưa leo: được cái khá tươi giòn nhưng ướp nhạt k cay


-Hạt tiêu : thơm, cay và thực sự ổn 


🌱 Chè: chè kiểu đơn giản lắm, ít loại, thiên về loại mà ăn cho mát thôi, có quả vải ngâm, hạt sen,sương sáo ,nước đường


🌱 Cô có bán một loại nước ép thanh nhiệt khá đặc biệt mà phải đặt trc mới có ,1 chai 25k ,ép 5 loại quả, mà mình chỉ nhớ là có củ dền ,ổi 😅😅 có lẽ một số chị làm việc gần đó sẽ cần


⏰ quán mở từ 18h-23h

Trong hình ảnh có thể có: món ăn