Ăn ở quán anh Phong cũng được đôi ba lần rùi nè. Đồ ăn ngon, sạch sẽ, hợp khẩu vị nên mình thường xuyên quay lại đây lắm. Nay có cho Cá ra ngồi hơi làm phiền một chút 🤣


.


Lần nào tới ăn cũng chỉ gọi vài món tủ như: Ốc Hương sốt Me, Móng Tay Xào Bơ Tỏi (🌟), Ngao Hấp Thái (🌟), Hàu Nướng Mỡ Hành (🌟),... Những món tớ để sao 🌟 là những món must try nha, tớ thử gần hết menu rồi thấy những món đó là ổn nhất


.


Mê nhất là Ốc móng tay to, béo, xào cùng bơ tỏi hoặc me đều ngon. Sốt anh Phong làm ngon lắm cơ, quệt miếng bánh mì nóng giòn với chút sốt thì ăn mấy cái cũng được 🤣


Ngao Hấp Thái đậm đà, không sạn, húp xì xụp ít nước nóng hổi ấm cả bụng


Miến xào thì tui chưa ưng lắm, hơi khô một xíu 😭


Hàu nướng mỡ hành ngon hơn phomai nha. Ngoài ra nay toé còn gọi thêm Ốc Mút Xào Dừa, sốt béo ngậy vị cốt dừa luôn.


Cà Na Hấp Mắm có mùi hơi cũ nha, chắc do trời nóng quá đó. Để lần tới thử lại nè chứ chưa cảm nhận được vị ngọt của cà na lắm 😤

- Không gian: Ngồi vỉa hè nên cũng không được nhiều chỗ, khoảng 3-4 bàn thui


- Giá cả: So với các quán khác thì thấy giá ở mức trung, không quá đắt không quá rẻ 🤣


.


📍Phong Ốc: 2 Hàng Than, Q. Ba Đình, Hà Nội


💸100k-120k/người


⏰18:00- 23:00


🌟 7/10

Trong hình ảnh có thể có: bàn và món ăn