Trưa nay em lang thang từ Ô Chợ Dừa lạc trôi sang Thái Hà mà không biết quán nào ngon, cuối cùng mệt quá chọn đại một quán ở Thái Hà hình ảnh:v

Quán này chủ yếu bán ốc với hải sản các kiểu, mới khai trương bún riêu. Bọn em gọi cút lộn xào me rồi đợi bún. Cút lộn xào me nóng hổi ngon tuyệt hình ảnh:3 Hay tại em ít ăn món này nên thấy ngon, nước me ngon lắm ạ, chua chua ngọt ngọt em vét sạch đĩa hình ảnh=)) Cút lộn đĩa 10 quả 25k không biết có bị đắt không nhỉ 🤔

Điểm trừ là phải đợi bún hơi lâu. Nhưng bún ra thì nhìn rất đẹp mắt. Nước dùng với em thì hơi nhạt nên phải xin thêm bột canh. Bún có đậu rán, chả rán, giò bò, riêu với ốc (Có bún riêu và bún ốc. Em gọi bún ốc nhưng người ta cho cả riêu hic)

Trước đó em có xem qua menu mấy món hải sản toàn 60k trở lên nên vừa ăn bún vừa sợ ăn xong sẽ bị chặt chém vì bún mới khai trương nên không để giá hình ảnh=))


Lúc tính tiền thì thở phào vì bún riêu 30k, em có thêm ốc nên là 35k. Bát bún khá to và đầy đặn nên no căng hình ảnh:3 Giá vậy chắc ổn 🤔

Địa chỉ cho những ai muốn thử: em thề là em quên mất địa chỉ cụ thể của quán nhưng em chỉ nhớ là gần cuối Thái Hà, bên số chẵn, cũng gần gần rạp chiếu phim quốc gia, cái biển to đùng Ốc Sài Gòn hay sao ấy, gần đấy có quán Bún Bò Huế 😂 Em chỉ nhớ vậy thôi ạ hic

P/s: Mọi người nếu có thể thì gợi ý cho em nhiều quán ngon ở Đống Đa nhé vì em ít đi ăn lắm hình ảnh:v Mỗi lần lượn lờ lại tìm mãi không được chỗ nào 😔

Không có mô tả ảnh.