Hôm nay em có đi ăn bún đậu ở Bún đậu Mộc - số 66 ngõ 185 Chùa Láng. Bình thường em thích ăn ở đó cực kì vì giá hợp lý( 30k/ 1 suất đầy đủ: bún, thịt, chả cốm, dồi, nem, đậu rán; 25k/1 suất nếu bỏ 1 trong các thành phần kia). Có thể chọn nước chấm là mắm tôm hoặc mắm có cà rốt gì đó( em mới ăn cùng mắm tôm nên không để ý nước chấm còn lại ạ). Còn có trà đá free( tự phục vụ) và 1 kẹo cao su đi kèm ạ. Phải nói là món ăn không có gì chê nếu không nói là rất khen luôn. Đồ ngon, chả, nem, đậu nóng hổi, thơm; mắm tôm cũng ngon luôn, có rau và dưa chuột đi kèm.

TUY NHIÊN, hôm nay lúc em vào có 1 nữ nhân viên ngồi cùng bàn em( chắc do tầm đó-17h hơn còn chưa đông nên bạn đó ngồi nghỉ ), và dùng điện thoại. Còn rất nhiều bàn trống nhưng bạn đó ngồi đối diện em luôn. Có thể do em ngồi vào bàn mà trước đó bạn í vẫn ngồi nên vậy( lúc em vào bạn đó đứng lên đi ra, nên em vào đó ngồi vì em hay ngồi đó). Nhưng em thấy không thoải mái. Sau đó kì cục hơn là bạn í 1 tay vẫn cầm điện thoại còn tay kia bắt đầu lấy sờ mặt và dùng ngón út sờ +ngoáy tai. Em không dám nhìn nữa và phải bỏ lại 1 phần vì không nuốt được.


Dau đó, em ra về thì 1 bạn nhân viên khác tính tiền tươi cười và còn đưa tiền thừa bằng 2 tay luôn, xin phép cộng điểm vào số điểm nhân viên mà bạn kia vừa làm âm điểm ạ 🙂.

Chốt lại là đồ ăn ngon, thái độ nhân viên cũng được( tuỳ lúc, không hẳn thân thiện cũng không láo hay hằn học), nhưng hi vọng Nếu có lần sau, em không gặp bạn nữ kia hoặc ít nhất em sẽ không chọn bàn đó để bạn đấy không ngồi cùng em ạ 🙂.

Không có mô tả ảnh.