Nói thật là mình nghiện btlm, cũng đã từng ăn bltm ở 1 số nơi như của c huyennhem, 365, Trang béo,... nh đây là lần đầu tiên mình ăn của chị "Phan Thanh Diệp" này nh thật sự quá là khó chịu. Mình cũng là đứa dễ tính trong ăn uống nên nhiều lần có bực gì mình cũng chưa bh phải chê bai ai trên mxh như này cả. Và đây sẽ là lần đầu tiên với món ăn mà mình thích nhất bltm!!!
Mình gọi điện và nt đặt bánh từ 10h52, có hỏi là chị còn bánh không để ship luôn cho e vs thì c ấy ok. Biết đặt gấp gáp thì k có bánh nhanh được nh đến tận 12h14 mình đói lắm r vẫn chưa có bánh. Mình gọi lại thì c bảo "ơ e có đặt à, c đang ở ngoài đường nên không biết, thôi để c bảo ship cho e". Vâng, thôi thì cũng thông cảm vì mình đc bạn gt ăn bánh ở đây nên mình tiếp tục đợi. Đến 12h56 thật sự mình sắp ngất vì đói và đợi rồi, gọi lại thì c ấy bảo ừ đây chị cho ship đi rồi, thật sự bực lắm r nh c ấy bảo ship đi r nên mình cũng k muốn hủy đơn và mình cũng cbh phải huy đơn oder nào cả. Kết quả là đến 13h28, vâng, mình đã có bánh sau kết quả 3 tiếng chờ mỏi mồm với cái bụng đói.
Đến nhận xét về bánh, mình ngồi đợi 3 tiếng và cái bltm 100k (như hình) làm mình thật sự thất vọng, phần bông lan cứng, siêu khô khốc, và xốp xốp, nó có mùi như bánh mì gato cuộn 8k bán ở mấy cái quầy bánh kẹo mà chả mấy ng ăn ý, thật sự mình ăn vài thìa đã thấy chán r, k thể xúc thêm đc. Thêm nữa là ít sốt, siêu ít sốt. Mình chán quá nên chẳng thể ăn thêm phần nào của cái bánh này để mà review thêm. Thôi, thề đây lần đầu và chắc lần cuối mình ăn ở đây, QUÁ THẤT VỌNG!!!


