Trong truyền thuyết và chuyện dân gian xưa, Dopplegangers – song trùng – là những người có bề ngoài giống hệt người đang sống, và mỗi người trong số chúng ta đều có một song trùng của chính mình.
Về nguồn gốc của song trùng có nhiều lý giải khác nhau. Một số người cho rằng song trùng chính là bản thân chúng ta sống ở chiều không gian khác, và nhìn thấy họ chính là nhìn thấy một lỗ hổng tới thế giới song song với Trái đất. Nhưng cũng có nhiều giả thuyết cho rằng song trùng là một sinh vật độc lập, cái tôi đen tối bị chia cắt khỏi chúng ta, mục đích là mang lại cái chết cho bản thể gốc của chúng.
Emilie Sagee là một giáo viên người Pháp vào thế kỷ 18, cô thường xuyên thay đổi công việc nên trong vòng 16 năm đã dạy ở 19 trường khác nhau. Cuối cùng, khi tới dạy ở trường Pensionat von Neuwelcke, các nữ sinh đã phát hiện ra cô Emilie có một song trùng. Nó đứng ngay cạnh và nhái lại y hệt các động tác của nữ giáo viên. Khi cô ăn, bản sao này đứng sau lưng và cũng bắt đầu thực hiện động tác đưa thức ăn vào dù nó không hề cầm muỗng. Emilie là người duy nhất không hề hay biết gì sự tồn tại của nó dù tất cả mọi người xung quanh cô đều nhìn thấy.
Kẻ song trùng này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi nó tách biệt khỏi bản gốc. Có lần Emilie đang làm việc trong vườn thì nó ngồi nghiễm nhiên trên ghế giáo viên. Có 50 học sinh đã chứng kiến việc này và hai học sinh đã rất can đảm chạm vào nó. Họ miêu tả thực thể này gần như không có xác thịt, trống rỗng giống như một mạng nhện khổng lồ hình người.
Việc xuất hiện của bản sao ma quái kia quá thường xuyên khiến cho nhiều học sinh cảm thấy sợ hãi. Các bậc phụ huynh lo lắng đã đưa con mình chuyển trường khiến cho danh tiếng của Pensionat von Neuwelcke bị giảm sút. Buộc hiệu trưởng phải sa thải cô dù Sagée là một giáo viên rất mẫu mực và tâm huyết.
Ngoài ra, tiểu thuyết gia người Pháp Guy de Maupassant đã nói bản thân từng nhiều lần gặp gỡ bản sao của mình. Kết quả là ông kết thúc đời mình trong bệnh viện tâm thần sau khi cố gắng tự sát vào năm 1892. Thậm chí có tương truyền, vị tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã nhìn thấy hình phản chiếu thứ hai trong gương của mình. Tuy nhiên, gương mặt này rất nhợt nhạt, báo trước dấu hiệu cái chết.
Hiện tượng kẻ song trùng từng được lấy làm cảm hứng cho nhiều phim khác nhau như The Thing (1982), Invasion of the Body Snatchers (1978), Mulholland Drive (2001)... và gần đây nhất là bộ phim kinh dị Us.
- Theo coolinterestingstuff -

