Cuộc sống thành phố bận rộn càng khiến chúng ta muốn tìm về những giá trị xưa cũ, những nếp nhà cổ, những nét tinh hoa.
👉 Cảm nhận chung của mình về những ngôi nhà Cổ trên là đều được xây dựng từ rất lâu rồi. Ngôi nhà lâu đời nhất là nhà của ông Nguyễn Văn Hùng cỡ cũng khoảng 400 năm tuổi rồi. Hầu hết những ngôi nhà cổ này đều xây dựng theo kết cấu nhà 5 gian mái ngói. Mình có quan sát thấy thì gian giữa thường là nơi thờ cúng tổ tiên, còn 2 gian bên cạnh để bàn ghế tiếp khách. 2 gian còn lại là phòng ngủ của gia đình. Bên ngoài sân của các ngôi nhà cổ gồm rất nhiều các bình rượu hạ thổ, đặc biệt là các chum tương gạo rất là thơm. Hầu như ở những gia đình mà bọn mình ghé thăm đều còn lưu giữ lại những vật dụng truyền thống như cối xay ngô, những chiếc nơm cá, và những vật dụng khác mà mình không biết gọi tên là gì=))))



