Nhân viên có thái độ phục vụ tốt, nhưng chắc do đông khác nên ko bao quát hết được.

Em đi 3 người nên gọi ít món:


- Salát vườn: gọi 1 đĩa thấy khá nhiều. Sa lát có có thêm hạnh nhân thái lát mỏng và nước chốt chanh leo chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon.


- Gà bọc xôi chiên: Món này giống món gà không lối thoát. Phần xôi rán giòn, ăn nhiều mỡ. Bên trong là gà xé bọc với nấm, hành. Món này ăn bình thường. Em gọi 1 đĩa thấy nhân viên bảo cho 3 người ăn thì ít nhưng 2 người ăn thì nhiều. Nhưng các bác đừng lo ăn 2 miếng là ngấy.


- Gà bỏ lò Kampong kèm bánh mì. Món này phía trên có phô mai, phía dưới là sốt kem với thịt gà, nấm, hành. Món này ăn lạ miệng. Bánh mì giòn ngon, ăn chấm với sốt kem thì tốn phết các bác ạ.


- Đồ uống: Nhà em gọi 3 đồ uống: trà xanh lá nếp, trà táo với nước ổi. Đồ uống rất thơm. Em uống trà xanh lá nếp thấy vậy.

Tổng thiệt hại: 400k. Hơi đắt. Em nghĩ với 400k thì kiếm quán ngon tương tự như này cũng nhiều.

Tâm trạng ra về: Ăn cũng vừa đủ no. Hơi xót tiền nhưng vui.

Không có mô tả ảnh.