CHECK IN VẺ ĐẸP HOANG SƠ ĐẢO ĐIỆP SƠN...

Nay em xin review sương sương về Hòn Đảo Vạn Người Mê (k biết có ai mê k chứ e mê lắm ạ )

Đảo Điệp Sơn được ví như là Viên Ngọc Giữa Vịnh Vân Phong, cách Nha Trang tầm khoảng 60km, thuộc thị trấn Vạn Giã.

Đảo Điệp Sơn gồm 3 hòn đảo nhỏ: đảo Phật Nằm Điệp Sơn ( đảo chính), Hòn Quạ (k ai ở) và Hòn Bịp (làng nhỏ có ng dân sinh sống).

Em là cư dân TPHCM, sau bao ngày lang thang thì có mặt tại Nha Trang nên phương tiện chủ yếu của em là xe buýt. 

Nhóm e gồm 3 cô gái nên hành trình của e chỉ vỏn vẹn là 2 ngày 1 đêm.

Em sẽ ghi chú lại hành trình (gồm cách di chuyển, thuê nơi ở, đồ ăn nước uống ....)

CHI PHÍ:

1. Vé xe buýt từ 86 Trần Phú, Nha Trang đến Bến Xe Vạn Giã: 30k/1 lượt. Em khởi hành lúc 8h00 sáng (trạm xe buýt bên dọc bãi biển).

2. Đón xe ôm từ Bến Xe Vạn Giã đến Cảng Điệp Sơn: 20k/1người.

3. Mua vé Cano đi từ Cảng đến Đảo Điệp Sơn Phật Nằm: 200k/1ng/khứ hồi. Đi cano tầm khoảng 10_15p nên chúng ta linh hoạt hơn trong việc chọn giờ đi, giờ về. Xung quanh Cảng thì có những gian hàng ăn uống, e thì cho điểm 10 với ly trà tắc 10k và ly sữa đậu xanh 10k ạ. Em có mặt trên đảo là 10h30. Có 2 điểm dừng riêng biệt dành cho khách đi tour tắm biển quay về và khách ở lại qua đêm.

4. Ngủ lều, chòi lá: 200k/1đêm/1người. Vì hôm e ở thì mưa to trút nước, sấm chớp ầm ầm nên k thể ngủ lều => ngủ phòng riêng Robinson.

5. Thuê phòng riêng Robinson: 1tr - 1tr2/ 1đêm / 2giường.

6. Bữa ăn: 150k/1phần/ 1người(canh chua cá, cá kho tộ, mực xào khóm cà chua...). Nhóm e k ăn hết nên gửi lại để cho bữa kế tiếp trong ngày (150x3= 450k/ 3ng ăn / 2lần ăn). Cô Dung làm món theo ý từng khách-nhóm khách.

7. Hải sản: gồm cá, mực, ốc, tôm hùm,.... Giá dao động từ 200k/1 món ăn. (Nhóm e k hảo hải sản nên xin phép k review phần này).

8. Hoạt động trên đảo: Chèo Kayak, lặn san hô, Câu cá, .... (Em có up ảnh hoạt động + giá tiền)..... Nhóm e chủ yếu dạo biển, nước xuống thì đi dạo quanh đảo Phật Nằm tầm 4km hoặc chạy nhanh theo đường biển qua Hòn Quạ xem phong cảnh (nói thật là chỉ có rác vì nước rút mạnh). Đi ngang qua Hòn Quạ sẽ đến Hòn Bịp - ngôi làng nhỏ và ng dân sinh sống. Khoảng cách khá xa nên e quay về Đảo Phật Nằm (vì e sợ mưa k chạy về kịp ).

Ưu điểm: cô Dung - 1 hộ duy nhất sống trên đảo Phật Nằm rất mến khách, nấu ăn ngon và nhiệt tình, yên tĩnh, chi phí rẻ, nhìn rõ đường biển khi nước xuống, nước biển trong xanh, vài cảnh đẹp sống ảo (xích đu, võng, cầu thang tựa vách đá, thuyền kayak, chòi lá, giàn hoa giấy, dù màu vàng, xanh....)

Khuyết điểm: vì đảo còn rất hoang sơ, điện và nước ngọt còn thiếu thốn (nhớ đem theo sạc dự phòng ), thời tiết khá khắc nghiệt vì bình thường là nóng khô quanh năm ( nhớ đem theo quạt cầm tay), rất lâu mới có mưa và ngày e ở là cơn mưa thứ 3 đổ ào ào :)). Sóng đt và 3G 4G 5G rất là yếu (vào phòng Robinson là k còn gì cả).

=> Đảo Điệp Sơn chỉ có Hoang Sơ chứ k có sự Sang Chảnh. Phù hợp những bạn trẻ đi để TRẢI NGHIỆM.

Nguồn : Checkinvietnam

hình ảnh