Em đã ăn ở quán đến 3 4 lần, cảm thấy đồ ăn ngon, chất lượng ổn định, phục vụ ok mới dám review cho các bác đây ạ.
Quán này trước chuyên lẩu Hongkong, e cũng đã ăn thử, nhưng ko thấy hợp. Đợt này đổi chủ, cũng phân vân mãi mới ăn, phần vì cứ cảm thấy Bụt chùa nhà ko thiêng, quán nằm ngay dưới chân nhà e, lần nào đi qua cũng thấy quán khá vắng.
Lần đầu nhà e ăn cơm, gọi mấy món đơn giản, mà lại bất ngờ vì món nào ăn cũng vừa miệng, nên bụng bảo dạ lần sau sẽ lại ghé ăn tiếp
Lần 2 mát zời nên quyết định ăn lẩu. Buffet lẩu 159k/ng, thêm buffet dimsum thì là 199k thì phải. E chọn lẩu cay Tứ Xuyên với lẩu trường thọ, nước lẩu khá phong phú, có đến 7 8 loại để chọn đó ạ. Điểm ưng nhất là đồ nhúng tươi, ngon, ko phải kiểu đồ đông lạnh ăn nhạt toẹt, toàn mùi tủ lạnh đâu.
Mấy lần e ăn, ít thì 2 3 bàn, đông thì 4 5 bàn nên nhân viên phục vụ khá nhanh.
Buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 quán có bán cả cơm văn phòng đó các bác, giá tầm 40-50k thì phải. Có hôm buổi trưa lười nấu cơm e cũng gọi 1 suất mang về, mà nhiều cơm quá ăn ko hết, nhưng chắc ko chuyên cơm vp nên đồ ăn làm hơi lâu, mà dc cái hộp mang về cẩn thận lắm, hộp canh vs nước chấm còn bọc màng bọc thực phẩm rồi mới đóng nắp nữa
Vì e sợ béo nên chưa thử hết dc dimsum ở quán
Cảm thấy chất lượng với giá đó mà khách chưa biết đến nhiều thì thật phí quá, nên phải làm bài review có tâm cho các bác đây
Địa chỉ quán: 106A7 ngõ 1A Tôn Thất Tùng nhaaaa (ngõ chuyên bán đồ lưu niệm ấy ạ, đi hết dãy lưu niệm, đi thêm tầm 20m nữa là đến nha, cạnh hàng Tóc Hà Nội ý)