Đi làm về đi ngang qua Tạ Quang Bửu thì thấy có hàng bánh mì nên tạt vào mua luôn, tưởng là bánh mì bình thường cho đến khi bạn nhân viên mang đĩa ra như này.
Bánh mì có phết pate bên tro
ng xong cắt miếng nhỏ, giò lụa và giò tai (mình thấy có cả chả bì trứng muối với chả bò nữa nhưng hình như bạn nhân viên quên không cho ) ăn kèm với 2 loại nước sốt: màu đỏ là sốt ớt cay, màu nâu là sốt ngũ vị.
Ăn thử thì bánh mì hơi dai, mình đang ê răng nên ăn kiểu này hơi khổ 1 tí , nhưng bạn nào thích ăn dẻo thì okela. Pate hơi nhạt nhưng thơm, bánh mì mà nóng thì chắc còn thơm nữa; giò thì cũng ngon, không có gì đặc biệt lắm nhưng giò tai thì mình ấn tượng cực kỳ luôn. Bình thường mình không thích ăn giò tai, nhưng mà ở đây thì giò tai mềm mà thơm lắm luôn, mọi người nhớ gọi nhé! Về nước sốt thì mình đoán đây là phần đặc trưng của quán thì phải. Nước sốt ngũ vị thì vừa thơm, vừa dịu, ăn chấm bánh mì không cũng ngon. Lúc đầu mình còn nghĩ là ít nhưng đến lúc ăn thì vừa luôn. Sốt ớt cay thì có vẻ là quán cũng tự pha chứ không mua mấy cái sốt bán sẵn nên vị khác hẳn luôn, ai thích cay thì nhất định phải thử vì nó cực đặc biệt, mình không ăn đc cay nhiều nên chỉ chấm thử rồi thôi .
Nói chung mình thấy okela nhưng mà hình như quán mới mở nên chưa có nước, mình ăn khô được nên cũng không vấn đề gì lắm, tóm lại là NGON!
Giá: 20k/suất như mình ăn, đắt nhất là 35k suất đầy đủ
Đánh giá : 5 sao
Địa chỉ: Bánh mì xén 107k2 ngoc 48 Tạ Quang Bửu (cạnh Laika cafe)

