Trong các hàng bánh cuốn ở Hà Nội có lẽ có mình bánh cuốn cô Phượng ở Đào Duy Từ là có ruốc tôm.


Nói ăn sáng cũng không đúng vì mình toàn mò đến quán vào ngày cuối tuần khi mở mắt thì đã 9-10h rồi


Quán đúng chất vỉa hè, tất cả bàn ghế cho đến nồi hấp ngay trên cái vỉa hè be bé, đằng sau lưng có 1 lối đi be bé đủ cho dăm ba khách vào ngồi là vừa khít.


Quán như bao hàng bánh cuốn khác bán bánh cuốn thịt, chả có 2 loại chả là chả quế và chả mỡ, có thêm lạp xưởng nướng khi khách nào thèm.


Bánh nóng hổi thêm mùi hành khô, ruốc tôm không cầu kỳ nhưng rất cuốn hút, khách ra vào liên tục ai cũng biết ý ăn nhanh để người sau có chỗ ngồi. Vừa ăn vừa ngắm phố xá vui phết.


Đặc biệt nước chấm ở đây không ngọt lợ như quán khác mà hơi chua chua thanh thanh giải ngấy rất tốt.

Địa chỉ: 16 Đào Duy Từ, từ hàng chiếu rẽ vào thấy ngay


Giá: khoảng 30 35k gì đó tùy theo topping bạn chọn

Không có mô tả ảnh.