Khi một ý nghĩ xấu bất chợ khởi lên trong tâm rồi ta quên, ta không làm gì nữa thì cực kỳ tai hại, ta sẽ bị quả báo trong một lúc nào đó. 

Nhưng khi một ý nghĩ xấu khởi lên rồi ta có biết, ta có ý niệm DELETE nó đi thì sẽ ra sao? 

Ví dụ, khi ta nhìn thấy một người mặt mài xấu xí, xấu tính, ăn nói bổ bả, vô duyên, nhiều chuyện. Lòng ta khởi lên ý ghét họ, rồi ta chợt nhận ra, sao mình lại ghét họ. Chợt nhớ đạo lý ghét ai cái gì thì cái đó sẽ tới bên ta. Nên ta Delete ý nghĩ đó đi, không ghét họ nữa. 

Thì sao? 

Xin thưa, dù ta có delete ý nghĩ đó rồi, vẫn không xóa được cái nghiệp của ý nghĩ đó, nó vẫn nằm ở đâu đó.

Giống như một người gõ chữ trên máy tính rồi bấm Delete, không còn thấy ký tự đó nữa, tưởng đã xóa sạch nhưng không, hành động đó máy tính vẫn ghi vào bộ nhớ mãi mà ai giỏi máy tính sẽ tìm thấy những gì ta vừa xóa đi. 

Ý nghĩ của ta cũng vậy. Khi một ý nghĩ xấu vừa khởi lên, ta có biết, ta có detele nhưng nó vẫn còn nằm trong tâm ta đó. Một kiếp nào đó ta gặp lại họ, ý nghĩ đầu tiên là ta ghét họ, rồi ý nghĩ tiếp theo ta mới nhớ đạo lý mà không ghét họ.

Nên, ta hãy cẩn trọng với từng ý nghĩ của mình, ta chỉ được phép khởi lên những ý nghĩ tốt đẹp, để lưu dấu mãi trong tâm, để tu dưỡng đạo đức mãi, để kết duyên lành với mọi người, để cùng nhau tu hành mãi. 


(St)

hình ảnh