Mọi người đi qua xin đọc vài dòng của em. Em viết không phải xin sự giúp đỡ cho em mà là cho một người chị em quen, ở gần nhà em. Thực sự hoàn cảnh của chị quá bất hạnh. Chị còn khá trẻ nhưng chị đã và đang phải trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chị rất hiền, mà người ta ai cũng bảo chị là quá dại. Chị lâý chồng nhưng nhà chồng ngheò khó, mẹ ruột của chị thì bỏ nhà đi, bố ruột thì mới mất được 50 ngày thì chồng chị bị tàu lửa tông chết. Người chồng, ngươì trụ côtj chính trong gia đình mất đi đột ngột, chị dường như suy sụp hoàn toàn. Nhà chồng chị thì ít ai quan tâm tới chị, bố chồng già yếu, mẹ chồng bị thần kinh. Chị bây giờ không biết bấu víu vào ai. Trong khi chị còn 2 đứa con nhỏ và một em bé đang mang trong bụng... chị... ngươì phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, chị đi may cho một xí nghiệp may công nghiệp, lương ba cọc ba đồng, sáng sớm đạp chiếc xa đẹp cọc cạch hơn 10 cây số đi làm, tối mịt mới về, đường nông thôn bao quanh là nghĩa địa, chị dọi 1 cây đèn pin nhỏ rôì đạp xe về nhà với các con. Hai vợ chồng lúc truoc vay người ta xây được cái nhà cho có chỗ chui ra chui vào thôi chứ cửa nẻo còn ko có. Tiền chưa trả hết chồng chị đã vội ra đi, để lại mẹ con chị cô đơn lạc lõng giữa căn nhà gió lùa từ trước ra sau... trời Huế mùa đông như thês này, rét có khi xuống mươì mấy độ, mấy mẹ con nằm đắp chung 1 cái chăb mỏng tanh, lạnh thấu xương... hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày chồng chị mất, nhà vẫn còn tiêngs chiêng gõ từng hồi não lòng, nhìn thấy chị gâỳ gò ốm yếu khóc ngất từng đợt, tiếng khóc của những đứa trẻ ngây dại mất cha khiến mọi người không khỏi nhìn cảnh mà đau lòng... rôì đây những đứa trẻ này sẽ như thế nào? Có thể chúng sẽ không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, lớn lên mà không có tình thương của cha... chỉ nghĩ thôi cũng khiến ngươì ta không cầm được nước mắt... Mọi người ạ, thực sự gia đình chị rất đáng thương. Em cũng chỉ là một đứa sinh viên nghèo, chẳng thể nào giups gì được cho hoàn cảnh của c. E viết những dòng này hy vọng có nhà hảo tâm nào đó có điều kiện làm phúc giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị. Mọi chi tiết hỗ trợ, xin liên hêj với em, em sẽ dẫn đến gặp để ủng hộ trực tiếp hoặc nếu ở xa, xin liên hệ sđt của em để biết số tài khoản giúp đỡ. 0168.2968.822 em tên Thương, sinh năm 1992, địa chỉ, xóm 6, thôn Vân Cù, xã Hương toàn, Thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế