Hiện nay, em đang cần gấp một số tiền để trang trải cuộc sống , mong các anh chị thông cảm cho hoàn cảnh của em và giúp đỡ em.Gần 1 năm nay em và chồng đã có những mâu thuẫn và trong thời gian này chúng em không còn liên lạc nhau nữa. Xin nói với các anh chị là trước đây chúng em cũng không thường xuyên gặp mặt nhau nữa. Em kết hôn sớm khi mới 20 tuổi và cho đến thời điểm này em vẫn đang hoàn thành chương trình học đại học của mình nên em đi học ở Cần Thơ còn chồng em lại ở Sài Gòn. Con em thì đã được 13 tháng rồi ạ. Trước đây, mọi kinh phí cho em đi học chủ yếu do chồng em chu cấp và cũng đi làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng bây giờ do 2 vợ chồng có mâu thuẫn và vào thời điểm em đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp nên không thể đi làm nữa. Em đang cần gấp 800k để đóng học phí học kỳ hè và tìm tài liệu tham khảo. Em đã tìm mọi cách xoay sở nhưng không được nên mới lên diễn đàn mong sự giúp đỡ của các anh chị. Em không dám nói cho mẹ ruột em biết tình trạng này vì em sợ mẹ sẽ không chịu nổi. Chồng em là người khiếm thị, trước đây gia đình em không chấp nhận chuyện chúng em vì sợ em sẽ khổ, nay chuyện này xảy ra em chỉ mong giải quyết sớm để gia đình em đừng biết. Em biết, 800k với các anh chị là một số tiền không lớn lắm nhưng để trao cho một người xa lạ như em thì đó là một khoản tiền lớn, nhưng mong các anh chị hãy tin tưởng em. Bây giờ em rối rắm lắm ạ. Em chỉ mượn của các anh chị, sau khi tốt nghiệp có việc làm em sẽ trả lại.


Em không lợi dụng lòng tin của ai để trục lợi, vì em đang rất khó khăn. Mong các anh chị tin tưởng và giúp đỡ. Em rất biết ơn các anh chị


Tài khoản thẻ ATM ngân hàng Đông Á của em là 0101857978