Xin Giúp đỡ hoàn cảnh bé bị câm điếc, não và tứ chi chậm phát triển, tim hẹp van động mạch- có bố cụt 2 chân
Em xin kể hoàn cảnh của bạn em như sau:
Qua nhiều năm Em không gặp lại cô bạn cũ(Vân), Bổng một ngày hay tin cô ấy rơi vào hoàn cảnh thương tâm như sau:
Từ một cô thợ may quê ở Bạc Liêu đang vui vẻ bên gia đình , Một hôm cô lên Sài Gòn thăm một người bạn cạnh nhà( cô bạn này cũng khuyết tật ở chân nên tham gia hội người khuyết tật)
Vần Cùng cô bạn đến hội người khuyết tật để tham hỏi- Vân gặp phải anh Nguyễn Nam Hải là một thành viên trong hội người khuyết tật, anh Hải bị cụt mất 2 chân phải ngồi xe lăn và muốn lên được xe lăn phải có người bê hoặc giúp đỡ.Lăn qua các chướng ngại vật phải có người đẩy phụ. Nhiều lần giúp anh Hải và tiếp xúc, Vân cảm thương và phát sinh tình cảm. Hai người đến với nhau cho dù gia đình Vân có ngăn cản thế nào.
Gia đình hai bên đều nghèo khó nên không giúp gì được cho đôi vợ chồng trẻ.
Đến cuối năm 2008 Vân mang thai, Do kiếm tiền ăn, trả tiền nhà trọ,... đã là một khó khăn, nên Vân ít đi khám thai.
Trong quá trình mang thai, Vân bị bệnh rubella-một căn bệnh mà có thể nói để lại di chứng nặng nề cho thai nhi nhất.
Do suốt ngày làm lụng nên không cập nhật thông tin bệnh rubella và Vân tưởng mình bị sốt phát ban nên chỉ uống thuốc hạ sốt.
Gần ngày sinh đi khám thai trước khi sinh, Bác sĩ phát hiện dị tật thai nhi, Nhưng vì lòng thương con, Vân quyết định nuôi con.
Bé Thảo Trang sinh ra trong một thể trạng bất thường :
- Mắt bị đục thuỷ tinh thể.
- Tim bị hẹp van động mạch.
- Não chậm tâm thần vận động.
- Tai phải bị điếc 100%, tai trái điếc 70%.
Đến nay đã hơn 2 tuổi nhưng bé không biết đi( do các khủy chân, tay quá yếu), không biết nói, ngồi gù.... Và chỉ cân nặng 8.7kg, nhìn chỉ bằng bé 8 tháng tuổi.
Ba bé là Nguyễn Nam Hải, sinh năm 1975, do bị tai nạn từ nhỏ nên bị cụt mất đôi chân, không có việc làm ổn định.( pha nước rữa chén bán ế ẩm và không có nhiều mối)
Mẹ bé là Lê Thị Ái Vân, sinh năm 1982, hiện làm tạp vụ cho một khách sạn gần nhà trọ, lương tháng nhiều khi không đủ tiền nhà, ăn uống và mua sữa cho bé Trang.
"Ước mơ lớn nhất của anh Hải là mong sao con đừng bị khuyết tật như bố, có một đội chân, đôi tay lành lặn để làm việc, không phải khó khăn lo miếng ăn như ba mẹ.
Còn Vân thì muốn con mình nghe được và nói được, Chỉ mong sao nghe được một tiếng "Mẹ" từ con. Và con có thể nghe được lời yêu thương âu yếm của ba mẹ. Con có thể nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ -tập vật lý trị liệu -để có thể biết đi như bao đứa trẻ khác và không phải khổ giống ba con "
Mỗi tuần phải đi tập vật lý trị liệu cho bé. Bác sĩ yêu cầu phải cấp máy trợ thính cho bé để bé có thể nghe và tập nói.
Máy trợ thính giá thấp nhất cũng hơn 20 triệu, vượt quá khả năng của ba mẹ bé.
Xin các anh chị trên Web trẻ thơ hảy liên hệ và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này.