Ở thôn Phú Văn - xã An Hữu - một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định, có gia đình anh Nguyễn Văn Minh (1979), chị Mai Thị Xuân Nương (1980) nghèo khó. Năm 2005, anh chị có con trai đầu lòng Nguyễn Tấn Thành bị bệnh tim bẩm sinh, đã được các báo địa phương và Trung ương kêu gọi bạn đọc qua nhịp cầu nhân ái giúp cháu có tiền để mổ tim, nhưng đến nay vẫn chưa có đủ 40 triệu đồng để được mổ tim.


Năm 2009, chị Nương có thai lần thứ 2. Trong những ngày gần sinh, chị Nương bị ốm liên tục, được đưa vào cấp cứu khoa nội lây - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định, được theo dõi sốt, cảm cúm A/H1N1. Bệnh của chị ngày càng nặng, khi tim thai vẫn còn tốt. Vì thế, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cứu em bé vào ngày 09/10/2009 khi cháu được 39 tuần, cân nặng 3.6kg, một cháu trai khỏe mạnh, an toàn. Nhưng chị Nương không qua khỏi cơn nguy kịch, ra đi ngày 15/10/2009. Đứa con trai thứ 2, cháu Nguyễn Tấn Niên hôm nay tròn 16 ngày tuổi, nhưng gia đình túng thiếu không có tiền mua sữa cho cháu, hiện cháu đang ở nguy cơ suy dinh dưỡng độ 1 do thiếu sữa và hơi ấm của mẹ.


Cuộc sống của gia đình anh Minh hiện rất khó khăn, thiếu thốn sau cái chết của chị Nương, rất cần sự giúp đỡ của bà con cô bác gần xa cho cháu Thành một trái tim khỏe mạnh và cháu Niên dòng sữa để khôn lớn, anh Minh bớt gánh nặng trong cảnh “gà trống nuôi con”.