Xin kính gửi các bạn


tôi cần các bạn và các mẹ tư vấn giúp tôi chứ tôi hết cách


Tôi tên nguyễn khắc lâm .TP Hồ Chí Minh


Nay viết mail này tha thiết xin các bạn tư vấn và chỉ cách cho tôi lấy lại công bằng cho em gái ( đã mất ) và cháu tôi là bé dylan.


Sự việc là như thế này, qua một người bà con quen biết bên mỹ giới thiệu và tìm hiểu nhau gần 3 năm, em gái tôi tên Nguyễn Đổ Thu Giang có kết hôn ( có giấy hôn thú ) với ông Christopher joseph Smith ( quốc tịch Hoa Kỳ ), cư ngụ tại 201 N Chillingworth Dr


West Palm Beach, F1 33409.



Sau khi kết hôn ( có đầy đủ hình ảnh để chứng minh ) thì em tôi có thai, khi đi sanh tại bệnh viện từ vũ, em tôi bị sốc thuốc nên mất, cái y bác sĩ bệnh viện từ vũ chỉ kịp mỗ gấp, và cứu được em bé.Gia đình tôi rất đau buồn trước cái chết của em gái tôi, nhưng cũng cố gắn bù đắp lại cho bé, bé vì cũng bị sốc thuốc giống mẹ nó, nên rất yếu, hay đau bệnh, giờ bé đã được hơn 1 tuổi.Được vợ chồng tôi nấng và thương bé như con ruột mình, chăm bé hơn cả con ruột minh sanh ra, bé rất đẹp và dễ thương vì lai mỹ, khoe với các mẹ 1 chút, bé được đi quay phim quảng cáo cho sữa bột vinamik đấy, lên tivi cả tháng, hehe.


Còn cha bé thì ngay sau khi chôn cất em tôi thì bay về mỹ, và hứa sẽ chu cấp cho bé hằng tháng là 200 usd, ông ta chỉ thực hiện lời hứa được 3 tháng, rồi sau đó không biết vì lẽ gì vu cho em gái tôi là không chung thủy, đứa bé ấy là không phải con ông ta, và không liên lạc với gia đình tôi hơn 10 tháng nay.


Cách đây 3 tháng, tôi có bồng bé lên Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Việt Nam khiếu nại và yêu cầu họ giúp đở làm quốc tịch cho bé, gia đình tôi không cần ông ta chu cấp tiền bạc gì nữa, chỉ yêu cầu ông ta làm quốc tịch cho bé thôi. Lãnh Sự Hoa Kỳ liên lạc với ông ta, và ông ta xác nhận là lấy em gái tôi làm vợ và có con, rồi hứa sẽ làm quốc tịch cho bé, với điều kiện là phải thử ADN, chi phí là 1000 usd,hắn chịu hết, Lãnh Sự Hoa Kỳ yêu cầu tôi đóng tiền 215 usd để làm hộ chiếu, tôi đã đóng tiền và nộp hình của bé cho Lãnh Sự Hoa Kỳ. Riêng về phần hắn từ lúc đó đến nay im re, không làm gì cả. Kể cả việc đóng tiền thử ADN.


Cách đây 3 ngày( 28-12-2010) ông ta điện thoại về Việt Nam nói với gia đình tôi là đã đóng 1000 usd đễ thử ADN lâu rồi, kêu tôi là bồng bé lên Lãnh Sự Hoa Kỳ hỏi thăm chuyện này, và nói với gia đình tôi là ông ta mắc bệnh ung thư gan, không sống được bao lâu nữa, nên yêu cầu tôi làm gấp ADN cho bé, để ông ta làm di chúc để lại cho bé, tôi nghe vậy tưởng ông ta gần mất nên hồi tâm chuyển tánh, nên bồng bé lên Lãnh Sự Hoa Kỳ nhờ họ làm gấp cho bé, Lãnh Sự Hoa Kỳ liền tức tốc gọi điện thoại cho ông ta ngay sau đó, khi tôi bồng bé về đến nhà thì được Lãnh Sự Mỹ gọi điện thoại, họ nói rằng ông ta bảo đứa bé là không phải con ông ta, và kêu gia đình tôi bồng bé đi thử ADN với ông nào mà em gái tôi đã quan hệ sanh ra bé, tôi thật tình không hiểu ý đồ của hắn nữa, gia đình tôi đã chịu bao khó khăn và nỗi nhục ê chề mà hắn gây ra cho gia đình tôi. chỉ có yêu cầu nho nhỏ mà hắn cũng khước từ, Lãnh Sự Hoa Kỳ có nói với tôi rằng nên kiện hắn, họ sẽ đưa cho tôi danh sách các luật sư Mỹ, hoặc nhờ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ can thiệp, thuê luật sư thì gia đình tôi không có khả năng đó, nên chỉ có thể tâm sự đến các bạn ở đây, có mẹ và bố nào là luật sư xin tư vấn và giúp tôi lấy lại sự công bằng cho em gái và đứa cháu tội nghiệp của tôi, tôi có đầy đủ bằng chứng là đứa bé này là con của ông ta, nếu các bạn cần cung cấp bằng chứng.


Những lời viết này là hoàn toàn sự thực và tôi không hề thêm bớt, có nhiều đoạn lủng củng vì tôi không ít học, không biết diễn giải ra sao, xin các bạn thông cảm bỏ qua cho.Và kính xin các bạn nhín chút thời gian giúp tôi, chứ bây giờ tôi chỉ còn biết mong sự giúp đở của các bạn mà thôi.


rất mong tin các bạn, tôi sẽ chờ tin tốt từ các bạn. xin cảm ơn nhiều.


ah, tôi đang tìm cách đưa vài tấm ảnh của bé lên cho các mẹ xem.



Nguyễn Khắc Lâm.


mail: khaclamphoto@yahoo.com