Năm 2007, chị về quê sinh cháu đầu lòng là Võ Thị Trà My. Năm 2008, anh chị sinh thêm cháu Võ Thị Bích, từ đó sức khỏe của chị Dung ngày càng suy kiệt do mắc bệnh hiểm nghèo. Đến tháng 3.2009 thì chị Dung qua đời. Trong hoàn cảnh cùng cực như vậy nhưng anh Phúc lại bỏ 2 con nhỏ cho bà ngoại là bà Đặng Thị Phít rồi ra đi biệt tích.
Mặc dù được UBND xã Hoài Đức cấp hỗ trợ thường xuyên cho 2 cháu mỗi tháng 300 ngàn đồng nhưng hoàn cảnh bà Phít hiện thuộc diện quá nghèo, nên về lâu dài không thể nuôi nổi 2 cháu. Hàng ngày, nhìn 2 cháu nhỏ lê la, bò lăn trên nền nhà trong cảnh đói ăn, khát sữa mẹ, bên cạnh một bà ngoại tuổi đã gần đất xa trời, không ai cầm lòng được.
Rất mong những tấm lòng hảo tâm đến với 2 cháu nhỏ mồ côi và bà Phít.
Mọi sự giúp đỡ 2 cháu, xin gửi về bà Đặng Thị Phít theo địa chỉ trên hoặc có thể chuyển qua Ban Bạn đọc - Nội chính Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn.
Trang Xuân Chi
