Hôm nay mình mạo muội viết mấy dòng tin này, rất mong nhận được sự ủng hộ của các mẹ.
Cách đây không lâu mình có đọc trên mạng 1 bài viết rất xúc động về các bé bị ung thư trong TP HCM, đọc xong mà mình không cầm được nước mắt. Là một người mẹ mình thấy thương các bé vô cùng, sinh ra trên đời mà các con chỉ sống được 1 quãng đời thật ngắn ngủi, niềm vui tuổi thơ các con cũng chưa có được trọn vẹn!
Qua webtretho mình rất mong các mẹ có thể khởi xướng 1 cuộc vận động giúp đỡ các bé bị ung thư tại viện K Hà Nội. Thực ra bây giờ cũng phải là dịp lễ gì đặc biệt nhưng mình nghĩ nếu có cơ hội chúng ta vẫn sẽ làm vì các con.
Mình cũng chưa có kinh nghiệm làm những việc như thế này, mình chỉ mới cùng các mẹ đến thăm các con ở Trại trẻ mồ côi Mỹ Đình thôi! Nên mình rất mong mẹ nào có kinh nghiệm hoặc có người quen ở Viện K, chúng ta có thể lên một chương trình ủng hộ cho các con.