Tôi đến xóm chạy thận vào một buổi sang muà đông Hà Nội trời rất lạnh. Trời lạnh căm căm, như có những ngọn gió lạnh luốt thổi qua lòng tôi khi tận mắt chứng kiến những người kiên trì bám trụ với cuộc sống khi mình mắc căn bệnh nan y, trong cái nghèo, cái khó khăn của xa nhà… Những căn nhà ở chuột lúp xúp là nơi cư ngụ lâu nay của rất nhiều bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối đang phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.


Những căn phòng nhỏ bé chật chội, trong cái xóm ở chuột



Mỗi người mỗi quê, mỗi người mỗi cảnh nhưng có đặc điểm chung hằng ngày bươn chải, hang ngày đấu tranh với bệnh tật để duy trì sựu sống cho mình.


Tiếp tôi là Bác Nguyễn Văn Tấn- bác ở Hiệp Hòa Bác Giang. Bắc là bộ đội, là người giáo viên về hưu cũng là 1 bệnh nhân chạy thận của xóm. Vào cái gần tuổi 70 với hơn 5 năm chạy thận, mà tôi vẫn thấy sự lạc quan chu đáo của bác


Bác cho biết số bệnh nhân của xóm hiện tại là 104 bệnh nhân, số bệnh nhân này liên tục thay đổi. Thỉnh thoảng lại có người ra đi khỏi thế giới này.


Bệnh thận do rất nhiều nguyên nhân: do tiểu đường, do viêm cầu thận, do chất độc da cam… Nhưng những người bị thận năng gọi là “ chạy thận” thì mõi tuần phải dung máy móc để lọc máu của mình 3 lần, thay quả thận đã ko còn tác dụng nữa. Một tháng mỗi bệnh nhân lọc từ 12- 13 lần. Chi phí 1 lần lọc máu là 400.000 + 2 triệu tiền thuốc, hỗ trợ làm tăng hồng cầu. Bệnh nhân còn phải chuyền thêm hóa chất. Đấy là chưa kể đến chi phí nhà trọ, chi phí ăn ở…Trong thời buổi giá cả càng tăng, tiền thuê nhà, tiền ăn uống nữa chứ. Tôi và bác làm phép tính nhẩm thì nếu ko có bảo hiểm nhàn nước mỗi tháng các bệnh nhân tốn gần 10 triệu/ người. Vậy mà có những bệnh nhân chạy thận 3 , 4 năm hay 10 năm , 13 năm…


Bác nói với tôi rằng vất vả lắm con ạ, bị thận rồi thì sống như cây tầm gửi, lại quanh năm lọc máu. Tôi hỏi bác: thế bao giờ thì bệnh nhân sẽ khỏi? Bac trả lời tôi rằng : cứ lọc suốt đời vậy thôi, có những ca nặng thì qua đời.


Những mảnh đời nơi này thời gian sống như tính từng ngày và chẳng có tương lai, bởi vì đã chạy thận cũng đồng nghĩa với 1 cái chết ko xa đang tiến đến gần, thế nhưng để có tiền duy trì sự sống bệnh nhân và người nhà của họ vẫn phải bươn chải kiếm thêm tiền bằng cách: rửa bát thuê, bê cháo, bê phở cho quán ăn, rồi đánh giày, bán ngô luộc hay sắn, khoai luộc, bán hang nước….


Bác gái đang chuẩn bị một nồi ngô, lát nữa đưa bác trai đi lọc máu, bác sẽ bán ngô luôn. Bác đẩy bác trai bằng xe lăn, đằng sau buộc túi ngô. Bác cho tôi biết 1 bắp ngô bác kiếm được 500 đ, tôi nhẩm tính 15 bắp ngô thì bác được bao nhiêu nhỉ? :Sad:


Câu chuyện về những mảnh đời:


Đây là bác Mai Thị Hạnh , 67 tuổi, bác là vợ liệt sỹ, có 1 con gái duy nhất đã đi lấy chồng, cô đã chạy thận hơn 10 năm rồi:


Ngồi cạnh bác là chị Lê Thị Hoài chị có 2 con nhỏ đành để ở quê cho chống chăm. Và Bác Hoàng Thị Tự chồng thương binh cũng nghỉ việc ở quê lên chăm sóc bác, các chị các bác chìa cho tôi xem những cánh tay chằng chịt vết đâm sau rất nhiều năm lọc máu thành u cục lớn.


Nụ cười tươi tắn của anh Phạm Văm Điều, anh quê ở Nam định, anh chạy thận 10 năm nay, anh làm nghề cắt tóc ở con ngõ này, anh bảo với tôi ngày kiếm 15- 20 nghìn là vui lắm rôig


Còn đây là 2 nạn nhân của chất độc màu da ,di chứng sang con, anh Chu Đức Cương 34 tuổi, hơn 10 năm chiến đấu với căn bệnh nay, thêm vào đó mắt anh lại mờ ko nhìn rõ. Anh cho tôi xem những vết cục chằng chịt:


Còn đây cũng là một hoàn cảnh rất buồn các bạn ạh, Chị Hoàng Thị Tuất quê ở Thanh hóa, chị bị chạy thận 10 năm nay, con trai chị mới lên 10 lại bị ung thư, đang điều trị ở K2 Tam Hiệp, chồng chị phải nghỉ làm lên đây chăm hai mẹ con. Nghe câu chuyện của chị , tôi hỏi thế nguồn thu nhập để chữa bệnh là gì? chị nói phải nhờ cậy từng ngày vào anh em họ hàng chứ làm sao được?


Trong nghèo khó, khốn khổ vì bệnh tật như vậy tôi biết về tình người nơi xóm thận, họ quan tâm yêu thương chia sẻ với nhau...nắm rõ hoàn cảnh của nhau.


Một mùa đông sắp qua, một cái Tết đang gần đến, Tết là biểu tượng sum vầy của người Việt. Tết là ngày lễ, thời gian nghỉ ngơi và người Việt ta trao gửi niềm tin cho 1 mùa xuân sẽ đến với may mắn tài lộc nhiều hơn, sức khỏe nhiều hơn. Vậy đâu là phép mầu, đâu là iềm hy vọng cho n hững người bệnh ngụ cư nơi này…


Tết này những người bệnh nhân lại tranh thủ chạy về thăm nhà 1,2, ngày rồi lại lên để tiếp tục lọc máu.


Thay mặt nhóm TTNA , xinphép Mod, tôi xin được mở topic này hy vọng các nhà hảo tâm, các bạn đọc chung tay góp sức để chúng ta cùng mang đến 1 cái Tết ấm áp cho những người bệnh nhân nơi này, xua đi nỗi đau nỗi ám ảnh về bệnh tật mà học đã chịu hằng năm trời.


Dự kiến 104 phần quà cho bệnh nhân chạy thận, 1 phần quà bao gồm:


- Một gói bánh/ Hoặc mứt Tết


- 1 hộp trà gừng/ hoặc trà khô


- 01 chai dầu ăn loại nhỏ.


- 01 cái bánh chưng


- 01 bao lì xì chúc Tết.


- Dự kiến trao phần quà đặc biệt cho 10 hòan cảnh khó nhăn nhất ( nếu có thể)


Thời gian nhận sự ủng hộ bắt đầu từ : 08/12/2010 Dương lịch đến 20/23/2010. Chúng tôi sẵn sang nhận các hiện vật, hiện kim theo thành phần gói quà để chuẩn bị cho chương trình như trên.


Thời gian trao quà dự kiến: Vào ngày 20 Tết âm lịch, tức trước ngày 23 tháng chạp.


Mọi sự đóng góp xin gửi về: Trái Tim nhân ái - Webtretho


Đầu cầu nhận hiện vật quyên góp:


- Mẹ tiểu xu: 444 Hoàng Hoa Thám ( Ngã ba Đốc Ngữ - Ba Đình) MP: 0933151513


- Mẹ 9698 ( ms Hường) số số 10/ngõ 35 Cát Linh – Hà Nội. MP: 0913321248


- Chị cá rô 131 Cự Lộc – Thanh Xuân HÀ nội . MP: 0913566913


Tài khỏan nhận hiện kim:


Số tài khỏan: 0011003169753


Tên Tài khoản: Phạm Thị Mận


Tên Ngân Hàng: Vietcombank _ Sở giao dịch