Thương bé quá cơ, có ai ở Đà nẵng không xin hãy đến thăm bé
Khi chúng tôi đến thăm, em bé đã say ngủ. Chị Diệu Hương, điều dưỡng viên khoa Nhi- Tiêu hóa cho biết: “Bé vừa ăn xong. Đúng giấc là ngủ rất ngon. Dường như bé cũng quen với tiếng chân đi lại liên tục ngoài hành lang nên không còn giật mình thức giấc bất chợt nữa. Nhiều người thương bé lắm. Mang cho bé cả chăn ấm mùa đông”.
Được yêu thương ủ ấm, Nhân Hậu say nồng giấc ngủ ngon
Trong chiếc nôi nhỏ đặt giữa phòng nghỉ của các điều dưỡng viên ở khoa Nhi- Tiêu hóa, Nhân Hậu nằm ngủ ngon lành, trong mấy lớp áo quần, chăn bông ủ ấm. Thời gian bé được chăm dưỡng ở đây quá lâu, kéo dài đã gần nửa năm trời, khiến những y bác sĩ ở khoa Nhi- Tiêu hóa đều quá quen thuộc với sự có mặt của bé. Và ngày càng yêu thương bé hơn.
Nhưng ai cũng mong bé sớm có được một trung tâm đúng chức năng, một mái ấm đón bé về nuôi, để bé được lớn lên như bao trẻ bình thường.
Và như những người thân thật sự của Nhân Hậu, mọi người ở khoa Nhi- Tiêu hóa, cả Dân trí thường xuyên mang quà nhân ái của bạn đọc đến với Nhân Hậu, thực sự tri ân những tấm lòng hảo tâm, đã luôn quan tâm, chung sức cưu mang em bé bị bỏ rơi đáng thương này.
Ngày 7/1, chúng tôi lại đến thăm Nhân Hậu, em bé bị bỏ rơi ở Khoa Nhi, bệnh viện Đà Nẵng. Mồ côi, bệnh tật, nhưng bé đã lớn lên từng ngày nhờ những tấm lòng mang tên bé, những tấm lòng nhân hậu.
Bị bỏ rơi từ khi mới hơn 6 tháng, Nhân Hậu bây giờ đã được 1 tuổi
Trong chiếc nôi nằm đặt ngay phòng nghỉ của các điều dưỡng viên ở khoa Nhi - Tiêu hóa, bé đang ngước mắt đợi từng muỗng bột của cô điều dưỡng viên. “Vì người bé nẩy cong lên khi ẵm nên chỉ có thể để bé nằm nôi và đút cho bé ăn. Tội nghiệp, may mà bé rất ngoan, ít quấy khóc. Bị bỏ rơi như vầy, lại còn bệnh tật như vầy. Mà là con gái nữa. Không biết lớn lên bé sẽ như thế nào. Nghĩ mà thương”- cô điều dưỡng viên tên Lê vừa bón cho bé ăn, vừa tỏ lòng trắc ẩn.
Lần nào đến, chúng tôi vẫn thấy bé được mặc bộ quần áo tinh tươm, nôi nằm sạch sẽ, da bé trắng hồng. Bé được chăm nuôi tốt dù xung quanh bé bây giờ, chẳng có ai là máu mủ, ruột rà. Nhiều tấm lòng đã chung tay chăm lo cho bé, đặc biệt là những y sĩ, điều dưỡng viên… ở khoa Nhi- Tiêu hóa đã chăm nuôi bé từng ngày lớn lên nơi đây.
Bé đã lớn lên từng ngày nhờ những người đầy lòng nhân hậu - đúng như cái tên mà Dân trí đã đặt cho bé
Chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích với các cô điều dưỡng viên đã tận tâm lo cho bé từng miếng ăn, giấc ngủ, chị Lê lại sẻ chia: “Chúng tôi tranh thủ thay phiên nhau chăm bé thôi. Hơn nữa, còn rất nhiều người biết đến hoàn cảnh của bé, đã ghé thăm và tỏ lòng thương”
Bị bỏ rơi khi vừa chào đời mới mấy tháng, lại bị bệnh bại não. Số phận Nhân Hậu thật không may mắn. Nhưng mỗi lần đến thăm bé, chúng tôi lại phần nào thấy ấm áp bởi tấm lòng nhân hậu, đầy tình người… dành cho bé.