hình ảnh

🍀Khi thấy người khác làm việc tốt, ta nghĩ gì trong đầu?


Phàm phu: ganh tỵ, đố kỵ.


Hạng thứ hai: vui mừng.

🍀Thấy việc tốt mà lòng mình ngưỡng mộ thì ta được 10 điểm. Đa số ta dừng lại ở tùy hỷ, chỉ vui thôi. Tâm ngưỡng mộ mới đủ nhân quả để sau này ta làm được điều đó như họ, còn tùy hỷ thì chưa đủ. Tâm ngưỡng mộ mạnh hơn tâm vui mừng, yêu cầu đạo đức cao hơn. Hạnh thứ 5 là một tâm niệm nhưng lại thay đổi cả cuộc đời mình.

🍀Chúng ta thường chỉ ngưỡng mộ những người đã qua đời (họa sĩ mất rồi thì tranh mới bán đắt, người sở hữu tranh trở nên giàu). Trong khi đó, người sống bên cạnh làm điều tốt và được nhiều người ngưỡng mộ thì ta lại dễ khởi tâm đố kỵ. Bản chất phàm phu chúng sinh là không muốn ai hơn mình, nhất là những người gần gũi (đồng đạo, đồng chí...). Nếu vượt qua được điều này, ta sẽ mở ra con đường chuyển từ tầm thường thành vĩ đại.

🍀Trên đời có vô số việc làm phước, nhưng có hai phước – tội cốt lõi nhất: làm cho người khác có đạo tâm hoặc phá mất đạo tâm của họ. Ngưỡng mộ một giảng sư gồm bốn biểu hiện: khen, kể lại, ủng hộ, làm theo. “Làm theo” giúp ta phát sinh công đức. Ban đầu ta chỉ nói được với một người, hai người, nhưng nếu xây dựng được đạo tâm cho họ thì phước của ta rất lớn. Bố thí nhiều chưa chắc đã lên cõi trời, nhưng xây dựng đạo tâm cho người khác thì chắc chắn sẽ lên cõi trời.

🍀Ngược lại với sự ngưỡng mộ là sự đố kỵ. Hệ quả là chê bai, phản bác, phá hoại; tâm này dễ khiến ta chết rồi đọa vào ác đạo.

🍀Không hiểu rõ cuộc đời Đức Phật là một thiệt thòi cho tâm chúng ta. Khi ta cố gắng kể chuyện Đức Phật thật hay, ta giúp mọi người khởi tâm ngưỡng mộ Phật và chính mình cũng được phước rất lớn. Thế giới sẽ thay đổi bởi những người giỏi kể chuyện. Hãy sắm một cuốn sổ, gặp câu chuyện hay thì ghi lại đại ý; khi rảnh mở ra đọc và khi có cơ hội thì kể cho mọi người nghe.

“Ai chen lên trước phải ra đứng sau. Ai lui lại đứng sau thì bị đẩy ra đứng đằng trước.” – Chúa Giê-su.

-st-