(Dân trí) - Ôm đứa con thơ từ bệnh viện trở về, cầm đôi bàn tay nhỏ thó gầy róc của con mà nước mắt người mẹ không thôi ngừng rơi… cầm tờ giấy hẹn ngày nhập viện của con lòng người mẹ càng thêm quặn thắt… chị lại khóc nhiều hơn.


Bị bệnh tim bẩm sinh và suy dinh dưỡng nặng cháu Minh Trí thoi thóp sống từng ngày.


Bị bệnh tim bẩm sinh và suy dinh dưỡng nặng cháu Minh Trí thoi thóp sống từng ngày.


Gia cảnh đã éo le mà chúng tôi muốn nhắc đến là gia đình chị Ngô Thị Hường và anh Lê Văn Trường ở xóm 12, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cuộc sống vốn đã khó khăn, lam lũ cả ngày anh chị mới kiếm đủ tiền vừa nuôi bố mẹ già đau ốm vừa chăm người chị gái bị bệnh thần kinh. Cuộc sống hiện nay lại khó khăn thêm gấp bội lần, khi đứa con đầu lòng vừa sinh ra đã phải mang căn bệnh tim bẩm sinh, hơn thế nữa cháu lại bị suy dinh dưỡng nặng nên sức khỏe rất yếu vậy nên đã 1 tuổi mà cháu cũng chỉ nặng gần 3,6kg.


Để có tiền cứu con, căn nhà xập xệ của gia đình anh chị cũng đã mang đi thế chấp từ lâu, chạy vạy vay mượn khắp nơi mới đủ chi phí cho con mổ. Nhưng như thế vẫn chưa đảm bảo cho cháu được sống lành lặn, cháu còn phải nhập viện để kiểm tra và nếu có bất trắc gì thì phải mổ thêm 2 hay 3 lần nữa. Ôm đứa con nhỏ gầy khô vào lòng mà chị cũng chỉ biết ngậm đắng xót xa. Nhìn con thoi thóp khó nhọc mới cất nổi tiếng khóc lòng chị như ngàn mũi dao cứa cắt trong lòng.


Nhìn đứa con thơ gầy khô, hai cánh tay nhỏ xíu đang khua đi khua lại thoi thóp từng hơi thở yếu ớt cố cất tiếng khóc mà những giọt nướt mắt của người mẹ trẻ chỉ biết lặng rơi trong nỗi đau không nói nên lời.


Phải khó khăn lắm anh Trường chị Hường mới cho cháu ăn được chút sữa.


Phải khó khăn lắm anh Trường chị Hường mới cho cháu ăn được chút sữa.


Chị Hường nghẹn ngào trong từng tiếng nấc dài cay đắng: “Vợ chồng em sinh cháu được 1 năm rồi, cháu bị bệnh tim bẩm sinh, thêm vào đó cháu còn bị suy dinh dưỡng nặng. Vì vậy việc điều trị hết sức khó khăn, cháu nó mới mổ xong chắc là đang đau lắm, nó muốn khóc lắm đó nhưng nó không có sức mà khóc nữa nên chỉ cố nhăn nhăn mặt như thế thôi…!”


Ngay từ khi sinh ra cháu Lê Minh Trí (con chị Hường) bị suy dinh dưỡng rất nặng từ lúc còn trong bào thai. Nên khi mới sinh cháu Trí chỉ nặng 1,7 kg, bây giờ cũng đã hơn 1 tuổi nhưng chỉ cân nặng được 3,6 kg. Chân và tay cháu teo tóp, dường như chỉ có lớp da mỏng dính ôm lấy cùi xương nhỏ bé. Mọi sinh hoạt của cháu diễn ra rất khó khăn, hơi thở vô cùng yếu ớt và khó nhọc.


Anh Trường chia sẻ: “Khi cháu sinh ra tại BV Nhi Nghệ An các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị bệnh tim bẩm sinh với chứng: Thông liên thất lỗ lớn, tăng áp lực động mạch phổi nặng nhưng do sức khỏe của cháu quá yếu nên cháu được chuyển ra bệnh viện nhi TƯ để phẫu thuật, chi phí cho ca phẫu thuật hết gần 40 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc cho cháu rồi còn bao nhiêu khoản khác phải lo khi cháu nằm viện mấy tháng trời nữa…”.


Cuộc sống của gia đình anh chị đã khó khăn khi vừa lo chăm sóc bố mẹ già đau ốm thường xuyên, rồi người chị gái Lê Thị Hoan bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Giờ đây để có tiền cứu con anh chị đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, mọi tài sản trong nhà thứ nào có thể bán được anh chị đã bán, nơi nào có thể vay mượn được chị cũng đã tìm đến. Ôm số nợ hơn 50 triệu đồng mà sự sống của cháu Minh Trí vẫn chưa được đảm bảo.


Phải khó khăn lắm anh Trường chị Hường mới cho cháu ăn được chút sữa.


Ngoài lo cho đứa con nhỏ bênh tật anh chị còn phải gồng mình chăm sóc cho bố mẹ già và người chị gái bị bệnh tâm thần


Người bà đã hơn 74 tuổi hàng ngày vẫn cố gắng làm lụng, nhưng tuổi cao sức yếu lại thêm căn bệnh thấp khớp hành hạ bà ngậm ngùi chua xót: “Nhìn vợ chồng nó tất bật cả ngày lo chạy chữa cho con, tôi muốn làm việc để giúp nó lắm nhưng thân già bệnh tật đành phải chịu thôi. Còn con Hoan (chị gái anh Trường) lại bệnh tình như thế, dỗ dành lắm nó mới ở nhà chứ bình thường nó cư chạy đi khắp nơi la ó om sòm, khổ lắm!”, bà nội anh Trường nói trong buồn rầu.


Lo cho đứa con thơ đã không biết bao nhiêu đêm chị Hường thức trắng, nhịn ăn nhịn uống dành dụm từng đồng mua thuốc cho con, sức khỏe dần suy kiệt người mẹ trẻ giờ đây gầy nhom nước da xanh xao. Không biết rồi mai đây chị còn cố gắng gượng nổi để tiếp tục hành trình cứu đứa con thơ của mình nữa hay không.


Từ đôi mắt thâm quầng sâu trõm, trên gương mặt hốc hác những giọt nước mắt đắng cay lại tuôn trào: “Các bác sĩ cho về nhà điều trị 1 tháng đợi tình hình sức khỏe của cháu ổn định rồi ra khám lại, nếu có bất trắc gì thì cháu phải phẫu thuật thêm 2 hay 3 lần nữa. Nhưng hắn cứ như thế này mà phải phẫu thuật lần nữa, tôi chỉ sợ nó không chịu nỗi”.


Sự sống của cả gia đình 6 miệng ăn rồi tiền chạy chữa cho đứa con chỉ dựa vào 2 sào ruộng khoán và những ngày công phụ hồ bấp bênh lúc nắng lúc mưa của anh Trường. Sắp đến ngày hẹn nhập viện của đứa con thơ, lòng ngươi mẹ lại như có lửa đốt. Người chồng trông ra làn mưa trắng xóa rồi cũng chỉ biết cay đắng cúi đầu.


Bởi anh là người hiểu hơn ai hết hoàn cảnh gia đình mình bây giờ, ai còn giám cho anh vay thêm tiền khi số nợ cũ còn chưa trả. Ai chẳng biết căn nhà tồi tàn này đã không còn trong tay anh chị nữa.


Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Hường bác Hoa hàng xóm thông cảm: “Nghe tin mẹ con nó mới đi viện về tui sang thăm coi nó có đỡ tý mô không! Trông thằng bé gầy nhom mà tội nghiệp. Nhà đã nghèo nay con cái lại bệnh tình như thế không biết hai đứa hắn có cứu nổi con không…”.


Nhìn đứa con thơ thoi thóp, gắng gượng trong từng hơi thở, cầm tờ giấy hẹn ngày nhập viện của con mà lòng người mẹ thêm xót xa, cay đắng. Chị nhìn quanh căn nhà xập xệ rồi cũng chỉ biết thở dài trong vô vọng.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1. Anh Lê Văn Trường ở xóm 12, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An).


ĐT: 01678.354.596 - chị Hường


2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.


Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)


Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490


Email: quynhanai@dantri.com.vn


Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:


* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 045 100 194 4487


Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.


* Tài khoản USD tại VietComBank:


Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri


Account Number: 045 137 195 6482


Swift Code: BFTVVNVX


Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)


* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 10 201 0000 220 639


Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 0721100356359


Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội


* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 0721100357002


Swift Code: MSCBVNVX


Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)


3. Văn phòng đại diện của báo:


VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269