Quyên góp quần áo cũ cho các bé bị bệnh tim tại trung tâm tim mạch - bv e
( Mod đừng xoá nhé, tin hồi sáng đăng bị đánh nhầm sdt nên mình đăng lại, ko các mẹ ko liên lạc được)
Ghé thăm bé Bảo - 14 tháng tuổi mắc bệnh tim nặng đang nằm tại Trung tâm tim mạch BV E một ngày se lạnh, thấy thương các bé quá các mẹ ạ. Sinh ra trong những gia đình nghèo khó ở các miền quê, các bé còn mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Bố mẹ chúng, người thì nói tiếng kinh không rõ, người thì quá nghèo. Vào viện, họ bán hết cả tài sản lớn bé, vay mượn đủ nơi, rồi người thì trông chờ vào khoản tiền ủng hộ của những người hảo tâm chỉ mong con mình có được trái tim bình thường như bao đứa trẻ khác, hoặc đau lòng hơn là kéo dài sự sống cho các bé. Tiền chữa bệnh còn đang phải chắt chiu từng đồng chứ nói gì đến tiền mua quần áo ấm cho các bé. Em nhìn mà thương quá, nhưng điều kiện của mình có hạn, chẳng thể giúp các em được nhiều.
Các mẹ xem quần áo của bé nhà mình có cái nào cũ không dùng đến, quyên góp vào và tặng lại cho các bé. Mình ko có điều kiện giúp đỡ nhiều, nhưng bằng cách này, em nghĩ là cũng giúp các bé, giá đình các bé cảm thấy ấm áp hơn, có thêm động lực để cố gắng.
* Mẹ nào có thì alo em, em sẽ qua lấy, E là Hạnh SN 1982 (để tiện xưng hô): 0989.636.171
* Hoặc mẹ nào tiện đường thì mang qua cho em số 14 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Đống Đa - HN (cạnh Văn Miếu), trong giờ hành chính nhé!
* Các mẹ đọc xong, đưa lên Facebook nhé, để nhiều người biết đến hơn.
* Em sẽ tập hợp, giặt lại (vì sợ để lâu trong tủ, với lại để các bé mặc được luôn), phân loại, và mang vào BV, mẹ nào có thời gian đi cùng thì cũng alo em nhé, để mình cùng sắp xếp lịch.
Cùng chung tay giúp các bé có một mùa đông ấm áp hơn các mẹ nhé!