Gửi các mẹ!


Thời gian gần đây mình thường xuyên phải vào trung tâm tim mạch ở bệnh viện E công tác. Và nơi mà để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất đó là khoa Nhi. Thực sự có nuôi con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ, nhìn những cháu bé có bé chỉ được 5-6 tháng tuổi với những dây nhợ lằng nhằng trên tay, có bé thì phải cắm dây máy trợ tim nằm trên giường bệnh trái tim mình như quặn thắt. Ai sinh con ra cũng muốn con mình được khỏe mạnh, nếu đặt địa vị mình vào địa vị của những bậc cha mẹ kia thì đau lòng biết bao. Tết sắp đến, năm mới sắp đến, trong khi chúng ta đang tất bật với cuộc sống hoặc bắt đầu lo sắm sửa ngày Tết thì trong những phòng bệnh kia các bé vẫn phải đối mặt với bệnh tật, và bố mẹ các cháu thì hết lòng chăm lo mong sao các cháu nhanh được chữa khỏi căn bệnh quái ác kia. Trong khi mình được biết có rất nhiều những nhóm từ thiện đến bv Nhi trung ương để cùng sẻ chia thì hầu như ở trung tâm tim mạch bệnh viện E các cháu đều không được giúp đơ. Chúng ta hãy cùng chung tay mỗi người góp một ít, ai có quà thì dùng quà, (quà có thể là bánh kẹo, sữa, quần áo ấm, sách truyện cho những bé lớn), ai muốn giúp đỡ bằng tiền thì chúng ta giúp tiền. Chúng ta hãy cùng tạo ra những phần quà nhỏ động viên tinh thần những bậc cha mẹ không may có những cháu bé bị bệnh. Mình dự định trong tuần sau sẽ đến khoa Nhi trung tâm Tim mạch bệnh viện E để tặng quà. Mẹ nào có lòng hảo tâm thì đăng ký sau đó chúng ta cùng đi nhé.